Dịch sốt xuất huyết vào giai đoạn cao điểm tại Hà Nội

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 227 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 37 ca so với tuần trước đó). Dịch bệnh sốt xuất huyết đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, bệnh nhân phân bố tại 27 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Đan Phượng, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Thanh Oai, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Phúc Thọ.

Các xã, phường ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm: Tân Hội, Đồng Tháp, Phương Đình (Đan Phượng); Dương Nội (Hà Đông); Hữu Bằng (Thạch Thất); Đông La (Hoài Đức); Phụng Thượng (Phúc Thọ).

Phun thuốc diệt muỗi.

Trong tuần ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại các quận, huyện: Ba Đình, Đan Phượng, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Oai, Thạch Thất; giảm 1 ổ dịch so với tuần trước.

Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận 2.966 trường hợp sốt xuất huyết (giảm 71,4% so với cùng kỳ năm 2023), chưa có ca tử vong.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vào rạng sáng 19/9, trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương.

Ở các diễn đàn giao thông, nhiều người để lại bình luận phản ánh tình trạng các tài xế của nhà xe Phương Trang thường xuyên đi ẩu, chạy quá tốc độ, vi phạm luật giao thông.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ triển khai thẻ vé tháng ảo từ ngày 20/9.

Tại điểm trung chuyển xe buýt Nhổn, thuộc địa bàn phường Minh Khai quận Bắc Từ Liêm, khu vực ngồi chờ xe buýt của hành khách thường xuyên bị chiếm dụng làm nơi bán hàng, kê bàn ghế hay dừng đỗ xe máy.

La Niña có thể kéo dài từ vài tháng đến hai năm, và sự xuất hiện của nó thường được dự báo trước bởi các cơ quan khí tượng thông qua việc theo dõi và phân tích dữ liệu nhiệt độ biển và các yếu tố khí hậu khác.

Gần một tuần hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố Hà Nội, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Thủ đô đã chung tay dọn dẹp hậu quả bão số 3.