Độc đáo không gian ẩm thực trong các khu tập thể cũ

Dạo quanh Hà Nội, hầu như ở đâu có các khu tập thể cũ, ở đó có các hàng bán đồ ăn vặt, không ít thì nhiều.

Trong khoảng sân các khu tập thể cũ ở Hà Nội, lâu nay vẫn được coi là “thiên đường của các quán ăn vặt”.
Từ một vài quán ăn nhỏ, lâu dần, khoảng sân các khu tập thể cũ ở Hà Nội đã trở thành khu ẩm thực với đủ món ăn vặt, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ cư dân, sống trong các khu tập thể cũ.
Khu tập thể A4 phường Thành Công - quận Ba Đình có một không gian chung khá rộng rãi.
Đây vừa là sân sinh hoạt chung của cư dân, vừa là nơi để xe và bán đồ ăn vặt vào các buổi sáng, trưa và chiều.

Trong khuôn viên sân tập thể  A4 phường Thành Công có hàng chục hàng ăn khác nhau. Có hàng mới bán được vài năm. Cũng có hàng có thâm niên tới hàng chục năm.

Nếu như buổi trưa các quán bún miến phở luôn đông đúc, thì buổi chiều những quán ăn vặt như chè hay nộm bò khô lại trở nên đắt khách.

Không chỉ là nơi để thưởng thức những món ăn ngon, sân tập thể cũ còn là nơi gắn kết cộng đồng, là nơi những nét đẹp giản dị, gần gũi trong cuộc sống đời thường của người Hà Nội luôn được trân quý, qua thời gian.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), trên mâm lễ cúng gia tiên của nhiều gia đình không thể thiếu món rượu nếp thơm nồng truyền thống.

Chén trà sen đầm Trị - Tây Hồ tỏa hương mãi trong lòng những người yêu trà mỗi khi nhắc đến. Đó là dấu ấn riêng của trà sen Tây Hồ.

Quẩy Hà Nội chẳng cầu kỳ, phức tạp nhưng lại là một trong những món ăn kèm ưa thích của nhiều người.

Việc nâng tầm giá trị ẩm thực Hà Nội, xây dựng thành sản phẩm du lịch ẩm thực đang được thành phố quan tâm, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Một sớm cuối tuần, sau những bộn bề công việc, còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi nhâm nhi một tách trà ướp sen Tây Hồ để cảm nhận hương thơm tinh khiết của hoa và dư vị ngọt dịu tan chậm trong miệng. Trà sen Tây Hồ, thức uống mang đậm nét văn hóa, tinh tế của người Hà thành, là món quà quý cho những người đi xa nhớ về miền đất kinh kỳ.

Những gánh hàng nặng trĩu mang đủ thức quà từ lâu đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống thủ đô, len lỏi vào từng ngóc ngách và hòa chung hơi thở của phố thị.