Giới chức Mỹ lên tiếng về vụ lộ thông tin quân sự

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ rò rỉ thông tin liên quan đến các cuộc tấn công ở Yemen.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 25/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz thừa nhận ông đã tạo nhóm chat trên ứng dụng Signal, trong đó có sự tham gia của nhà báo Jeffrey Goldberg từ tạp chí The Atlantic. Ông Waltz gọi vụ rò rỉ này là "đáng xấu hổ", nhưng khẳng định các thông tin được chia sẻ không thuộc diện mật. Ông cũng xác nhận đang có cuộc điều tra về cách ông Jeffrey Goldberg được mời tham gia vào nhóm chat.

Trước đó, ngày 24/3, tờ The Atlantic đã đăng tải bài viết gây xôn xao dư luận, tiết lộ rằng biên tập viên Jeffrey Goldberg của tạp chí này đã được thêm vào nhóm chat với các cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề cập đến các kế hoạch quân sự quan trọng trước cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo bài báo, thành viên trong nhóm được cho là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đăng tải chi tiết kế hoạch tấn công ngay trước đợt không kích ngày 15/3, bao gồm thông tin về mục tiêu, vũ khí được sử dụng và trình tự tấn công. Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định không có thông tin mật nào bị tiết lộ trong cuộc trò chuyện và sẽ xem xét lại việc sử dụng ứng dụng Signal trong các cuộc trao đổi thông tin mật. Nhưng điều này khiến nhiều quan chức và nghị sĩ đảng Dân chủ tỏ ra hoài nghi. Theo họ, các thông tin về mục tiêu quân sự là tuyệt mật trước mỗi chiến dịch.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng đồng tình rằng không có thông tin mật bị lộ, song nhấn mạnh rằng việc phân loại tài liệu thuộc thẩm quyền của ông Hegseth.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Panteleymonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Shcherbaki ở vùng Zaporizhye.

30 giờ sau khi trận động đất, ngày 29/3, các nhân viên cứu hộ được một phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thành phố Mandalay.

Trận động đất lên tới 7,9 độ richter xảy ra chiều 28/3 đã gây thiệt hại kinh hoàng cho Myanmar và ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số quốc gia láng giềng. Số người thiệt mạng đã lên tới gần 1700 và vẫn còn tăng. Tổn thất kinh tế chưa thể đo đếm được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng thỏa thuận với các nước về thuế đối ứng nếu như Washington “có được gì đó” sau các cuộc đàm phán.

Ngày 28/3, theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có chuyến thăm gây tranh cãi đến Greenland, hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển các tòa nhà và làm sập một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng tại Bangkok.