Hà Nội - Đến để yêu

Jack Soloman, một người Anh mang trong mình nửa dòng máu Việt Nam, đã kể lại câu chuyện của mình như một minh chứng cho xu hướng ngày càng nhiều người ngoại quốc đến Hà Nội và chọn nơi đây làm nơi gắn bó lâu dài.

Anh Jack Soloman năm nay 26 tuổi, sinh ra tại Hà Nội. Mẹ của anh là người Việt Nam còn bố là người Anh. Sau nhiều năm sống ở Anh, Jack Soloman đã trở về Hà Nội, nơi anh sinh ra và sẽ gắn bó với mảnh đất này.

Khi về Hà Nội sống, anh thường xuyên đến thăm ông bà ngoại - những người Hà Nội gốc đã sinh sống nhiều đời ở đây. Anh thường cùng gia đình ăn trưa hoặc ăn tối. Việc có thể đến thăm họ bất cứ lúc nào là một trong những lý do thôi thúc anh trở về Hà Nội. Không có từ ngữ nào diễn tả được niềm hạnh phúc được ở bên gia đình trong bữa ăn.

"Một điều thú vị ở những người bà Việt Nam, đó là bà thường nấu rất nhiều đồ ăn và luôn muốn cháu của mình ăn thêm nữa, thêm nữa. Ngay cả khi người cháu đã no căng, bà lại có thêm các món tráng miệng. Sự chăm sóc giữa những người thân trong gia đình với nhau là văn hóa tuyệt vời ở đây", anh Jack Soloman chia sẻ.

Theo lời kể của anh Jack Soloman, bà của anh là một người nấu giỏi nhất mà anh từng biết. Mỗi khi đến nhà, bà thường nấu những món ăn theo phong cách truyền thống gia đình như cơm, canh, rau, dưa. Những món ăn tưởng chừng đơn giản lại là những điều mà anh thích nhất, vì đó là món ăn của gia đình, bình thường như biết bao gia đình Hà Nội khác. Điều mà anh luôn mơ ước trong suốt những năm tháng ở Anh.

Jack Soloman cho biết, anh yêu ánh nắng và thời tiết mùa thu Hà Nội. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mỗi năm. Hà Nội có đủ sắc thái thời tiết, đó là điều thú vị. Ví dụ như mùa hè thì rất nóng và thời điểm khác trong năm thì lại rất ẩm ướt.

Anh muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giống như bố của mình. Và một lý do nữa khiến anh trở về Hà Nội vì Hà Nội dường như là thiên đường cho mọi nhiếp ảnh gia. Ánh sáng, màu sắc, nhịp sống nhộp nhịp mỗi ngày. Bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ khoảng khắc con người nào ở đây cũng đều thú vị để chụp lại. Điều đó cuốn hút anh ở lại đây.

Trong quá trình lang thang chụp ảnh, tiếp xúc trò chuyện với mọi người, anh hòa nhập được với văn hóa, cuộc sống và con người nơi đây.

"Tôi yêu Hà Nội bởi sự đa dạng văn hóa ở nơi này. Bạn có thể bắt gặp những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi bên cạnh những tòa nhà hiện đại. Mặc dù là thành phố lớn, Hà Nội vẫn có dáng vẻ của một ngôi làng cổ xưa - nơi mà văn hóa cộng đồng làng xã rất đậm nét. Rất khó để tìm thấy văn hóa làng xã ở một thành phố lớn và hiện đại như thế này, có những không gian chung và mọi người tụ tập để cùng sinh hoạt", Jack Soloman bày tỏ.

Hàng quán có ở khắp nơi, thời tiết đẹp, con người thân thiện. Anh Jack Soloman cho rằng, Hà Nội là nơi rất hấp dẫn để sinh sống, và nhiều người bạn là người nước ngoài cũng nghĩ như anh.

Sống ở Việt Nam, đặc biệt là sống ở Hà Nội là điều mà anh Jack Soloman luôn mong muốn. Anh có công việc, có gia đình, có những người họ hàng ở đây và anh sẽ ở đây một thời gian rất dài, có thể là mãi mãi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nằm giữa lòng khu phố cổ Hà Nội, nhịp sống trên phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) là sự pha trộn giữa chậm rãi và hối hả. Tuy không quá nổi một gang tay, thế nhưng, đây lại là một con phố sầm uất, tấp nập của vùng lõi phố cổ Hà Nội với biết bao chồng lấp lịch sử, thời gian.

Giới trẻ Hà Nội luôn tìm thấy niềm vui và sự sôi động trong những buổi tối không ngủ. Từ những quán cà phê đến các con phố sáng đèn, đêm là thời điểm lý tưởng để họ thư giãn, giao lưu và khám phá.

Rằm tháng Giêng không chỉ là ngày lễ lớn trong văn hóa của người Việt, mà còn là dịp để nhiều gia đình sum vầy bên mâm cỗ chay, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Nhiều ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội vẫn có phong tục gói bánh cúng Rằm tháng Giêng. Không khí những ngày này cũng nhộn nhịp y như thời gian giáp Tết.

Trong không khí se lạnh của những ngày đầu xuân mới, tiếng trống nơi sới vật đã rộn ràng khắp trong thôn, ngoài xóm, thu hút mọi bước chân đổ về tổ Ngô Sài, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Tết Nguyên đán đã qua, nhưng với nhiều vùng quê nơi ngoại thành Hà Nội, không khí đón Tết vẫn còn, bởi người dân đang chuẩn bị cho việc đón Tết lại - một một phong tục đã tồn tại nhiều đời nay.