Hà Nội trong tôi | Tác giả tác phẩm | 13/12/2024

Những kỷ niệm về tuổi thơ, về một thời gian khổ và về bạn bè, thầy cô của một thời cắp sách đến trường thường là những ký ức khó quên trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đến với tác phẩm “Hà Nội trong tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn với những ký ức của tác giả về một Hà Nội đầy những kỷ niệm tuổi thơ của mình.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vở chèo “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” được dàn dựng trên cơ sở toàn cảnh về Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, là sáng tạo đầy tâm huyết và táo bạo của cả ekip Nhà hát chèo Quân đội. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật chèo truyền thống, các nghệ sĩ, diễn viên của chiếu chèo chiến sĩ đã thổi luồng gió mới cho vở chèo khi tái hiện sâu sắc hình tượng Người anh cả của QĐND Việt Nam.

Hình tượng người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là mạch nguồn cảm xúc dạt dào, dường như vô tận đối với các nhạc sĩ. Ðã có nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca phẩm chất, ý chí, lý tưởng cách mạng của người chiến sĩ qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Nhạc sĩ Lê Xuân Hòa, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An, nơi giọng hát và câu hò của bà, của mẹ thấm sâu vào tâm hồn từ thuở nhỏ. Mỗi lần đến Hà Nội, ông đều bị cuốn hút bởi nhịp sống vừa hối hả nhưng cũng vừa chậm rãi. Tất cả những hình ảnh ấy như hòa quyện với cảm xúc của một người con xứ Nghệ, làm lay động trái tim ông và trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác ca khúc "Hà Nội bằng lăng tím".

Vở rối "Hoàng đế cờ lau" của Nhà hát múa rối Thăng Long là một câu chuyện lịch sử thú vị về vua Đinh Tiên Hoàng, vị vua đầu tiên của nước Đại Cồ Việt, thuở thiếu thời.

Ca khúc "Bong bóng thời gian", sáng tác bởi nhạc sĩ Quách Thái Kỳ trên nền thơ của nhà thơ Minh Lý, là một chuyến hành trình quay về miền ký ức của những mộng mơ tuổi trẻ, mà ai trong chúng ta cũng từng có. Từng lời ca trong bài hát gợi lên hình ảnh Hà Nội lặng lẽ trong cơn mưa, những con phố vắng, hàng cây thay lá cùng những lá thư chưa kịp trao, những hờn giận, yêu thương đong đầy cảm xúc.

Những kỷ niệm về tuổi thơ, về một thời gian khổ và về bạn bè, thầy cô của một thời cắp sách đến trường thường là những ký ức khó quên trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đến với tác phẩm “Hà Nội trong tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn với những ký ức của tác giả về một Hà Nội đầy những kỷ niệm tuổi thơ của mình.