Hành trình nước mía
Trưa hè tháng 6, trời oi nồng, nhiều người có thói quen mua nước mía để giải nhiệt. Hầu hết mọi người đều không biết rằng trước khi đến tay thực khách, hành trình của cốc nước mía mát lạnh ngày hè thực sự đã bắt đầu từ nửa đêm hôm trước.
11 giờ đêm, xe tải chở mía từ Chi Nê, Hậu Lộc, Thanh Hóa đáp vào bãi hàng ở chợ đầu mối phía Nam, Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội.
Vùng trồng mía chủ lực ở miền Bắc là Hòa Bình, rải rác một số vùng trồng ở Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, lan xuống cả Thanh Hóa... Hà Nội không trồng mía thương phẩm, vì thế, điểm đầu tiên trong hành trình cây mía ở Hà Nội thường bắt đầu từ những tổng kho. Theo đó, mía từ các vùng trồng theo xe tải chở về tập kết tại các tổng kho. Ở đây, cây mía được phân loại, cạo vỏ, chặt khúc, rồi tỏa đi các quán nước mía lớn nhỏ khắp thành phố.
Mùa hè, xe mía không chỉ về đêm mà còn tăng cường hạ hàng cả ban ngày. Cao điểm nắng nóng, ngay cả khi tăng cường hai chuyến hàng một ngày vẫn không đủ hàng cung cấp.
Mùa hè, khi thời tiết càng khắc nghiệt, nhịp sống có đôi phần chậm lại thì tại những kho hàng cung cấp mía giải khát, nhịp độ làm việc lại càng gấp gáp, liên tục hơn.


Cà bát dầm là món không thể thiếu trong mâm cơm của mỗi gia đình Hà Nội trong những ngày hè nóng nực.
Những người nông dân ở ngoại thành đang bắt kịp cuộc sống hiện đại bằng cách kết hợp làm nông nghiệp với du lịch.
Khi tiếng gọi khẩn cấp về những giọt máu quý giá vang lên, mệnh lệnh từ trái tim đã mách bảo Đại úy Nguyễn Huy Hoàng hành động.
Bánh cuốn Thanh Trì là một trong những món ăn dân dã, trở thành thương hiệu của Thủ đô Hà Nội.
Bò nướng ống tre là một món ăn lạ miệng, được nhiều nhà hàng tại Hà Nội đưa vào thực đơn để đáp ứng nhu cầu thưởng thức món mới, độc đáo của thực khách.
Pickleball dù là môn thể thao mới nổi nhưng đang góp phần tạo nên một thành phố năng động và tràn đầy sức sống.
0