Học tiếng Việt ở Hà Nội | Nhịp sống Hà Nội | 22/05/2023
Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối năm dường như cảnh vật, con người lại rộn rịp, bận rộn hơn.
Ngày xưa, quà chiều rất đơn giản, có thể là một gói mì, hàng rong đi qua người ta gọi lại và ngồi bên vỉa hè để thưởng thức. Nhưng thời thế đã thay đổi rất nhiều, người nay không chỉ thưởng thức những món quà chiều đơn giản ở vỉa hè mà mong muốn có những món quà tinh thần.
Tết Nguyên Đán đang cận kề. Đây là thời điểm những cơ sở làm lân - sư - rồng tất bật chuẩn bị để mang không khí vui tươi, chào đón năm mới đến với mọi nhà, mọi người.
Những con đường làng buổi sáng êm đềm trong sương sớm, những chén trà nóng được chuẩn bị từ sớm để mời khách,... Đây là cuộc sống thường ngày của những người trồng cây hoa cảnh Tây Hồ khi chỉ còn gần ba tuần nữa là tới Tết Nguyên đán.
Giữa không khí tất bật cuối năm, việc đi may áo dài diện Tết là cách để người phụ nữ Hà Nội chuẩn bị cho mình một chút riêng, một niềm vui nhỏ để đón Tết thật trọn vẹn.
Mỗi công nhân một việc, bận rộn, hối hả. Nhịp sống ở vườn lan những ngày cận Tết dường như nhanh hơn, sôi động hơn.
0