Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn (Tập 7)

Phạm Xuân Ẩn tên thật là Phạm Văn Thành, là một Thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với các biệt danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung... Ông từng là nhà báo và phóng viên cho các tờ Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor... Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/01/1976. Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã cống hiến trọn vẹn tài năng, tâm huyết để giúp cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, đều phải bị quét sạch ra khỏi đất nước để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trải qua hàng chục nghìn năm phát triển, những họa tiết hoa văn trên gốm ghi lại dấu ấn rõ nét qua từng thời kỳ, phản ánh sự phát triển trong văn hóa, xã hội và quan niệm thẩm mỹ của con người. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ, cùng khám phá và giải mã vẻ đẹp của các hoạ tiết hoa văn trên gốm với các hình tượng Rồng - Rắn – Vân mây được sáng tạo bởi đôi bàn tay của người nghệ nhân làng gốm Bát tràng.

Mũ áo, xiêm y hay còn gọi là khăn chầu, áo ngự mà các thanh đồng sử dụng khi thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu rất đa dạng, phong phú. Bởi lẽ nếu hiểu một cách thông thường hầu 36 giá đồng thì cần phải có 36 bộ trang phục, kèm theo đó là các phụ kiện như trâm, lược, vòng tay, kiềng cổ, xà tích, đai, nét, mạng, chấn tâm, cờ, đao, kiếm, cung tiễn....

Qua bao biến đổi, hồ Tây mang nhiều tên gọi khác nhau, từ đầm Xác Cáo gắn liền với truyền thuyết về hồ ly tinh, hồ Kim Ngưu và sự tích con trâu vàng thần thánh, đến Lãng Bạc, nơi giao thoa giữa người và thần - những cái tên hòa trộn lịch sử vào huyền tích.

Quy mô nền kinh tế nước ta năm 2023 tăng 96 lần so với năm đầu đổi mới (1986). Việt Nam thuộc nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, có quan hệ ngoại giao với 193 nước là thành viên Liên hợp quốc. Trên chặng đường mới, bên cạnh thời cơ và thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức.

Trải qua 40 năm đổi mới, Hà Nội có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Với phương châm “Tư duy Thủ đô, hành động Hà Nội”, “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Thủ đô đã và đang cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ giới bình dân cho tới giới thượng lưu, bất cứ ai cũng có thể bước chân vào hàng phở. Người ta có thể ăn phở bất cứ thời điểm nào trong ngày: phở sáng, phở trưa, phở chiều, phở tối, phở đêm, chỉ cần đói bụng là có thể ăn. Mặc dù nhiều địa phương trên cả nước có món phở, nhưng món ăn này gắn bó lâu đời với cuộc sống người dân Hà Nội, trở thành thức quà phổ biến, gắn với tập quán, văn hoá ẩm thực của Hà Nội.