Iran trưng bày thiết bị quân sự: Lời cảnh báo đến Israel

Hôm 24/9, Iran đã trưng bày các thiết bị quân sự trên đường phố ở thủ đô Tehran như một lời cảnh báo với Israel rằng họ đã sẵn sàng trả đũa sau vụ ám sát Thủ lĩnh Hamas - Ismail Haniyeh.

Trên đường phố Tehran, các thiết bị quân sự hạng nặng đã được trưng bày, cùng với các biểu ngữ có dòng chữ "Chúng tôi sẽ trả thù", áp phích về Haniyeh và Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Qassem Soleimani - người đã bị máy bay không người lái của Mỹ giết chết vào năm 2020.

Thủ lĩnh Hamas Haniyeh đã bị ám sát tại Tehran vào cuối tháng 7, trong một cuộc tấn công mà Iran thề sẽ trả đũa Israel, làm dấy thêm lo ngại rằng cuộc xung đột ở Gaza đang biến thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Phát biểu sau khi đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này sẽ đáp trả vụ ám sát "một cách thích đáng".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 24/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết mục tiêu của cuộc tấn công tại vùng ngoại ô Dahiyeh, Beirut là Ibrahim Qubaisi, người đứng đầu đơn vị rocket và tên lửa của Hezbollah.

Ngày 24 tháng 9 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Netanyahu tiếp tục đăng một video khác, tuyên bố rằng Israel "không chiến tranh với Liban" và kêu gọi người dân Liban "chạy trốn khỏi nguy hiểm và thoát khỏi sự kiểm soát của Hezbollah".

Hôm 24/9, Iran đã trưng bày các thiết bị quân sự trên đường phố ở thủ đô Tehran như một lời cảnh báo với Israel rằng họ đã sẵn sàng trả đũa sau vụ ám sát Thủ lĩnh Hamas - Ismail Haniyeh.

Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, việc khai thác và phát huy sức mạnh của công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ con người.

Israel đã nhắm mục tiêu vào một chỉ huy của Hezbollah ở vùng ngoại ô Beirut, phá hủy một tòa nhà trong khu dân cư đông đúc và làm hư hại các phương tiện gần đó.

Ryan Routh, 58 tuổi, bị buộc tội âm mưu ám sát một ứng cử viên chính trị, với mức án cao nhất theo luật pháp Mỹ là tù chung thân.