Kenya giảm mạnh chi tiêu sau các cuộc biểu tình bạo lực

Tổng thống Kennia William Ruto vừa tuyên bố cắt giảm một nửa nhân sự của chính phủ và giải thể 47 tập đoàn nhà nước.

Đây là một phần trong nỗ lực nhằm bù đắp khoản lỗ 2,7 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách nhà nước, sau khi hoãn chính sách tăng thuế gây tranh cãi, vốn là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Việc cắt giảm này của  Tổng thống Ruto sẽ làm giảm chi tiêu của chính phủ khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính hiện tại, bắt đầu vào ngày 1/7.

Khoản ngân sách thiếu hụt còn lại sẽ được bù đắp thông qua việc tăng vay nợ, nâng thâm hụt tài chính của Kenya lên 4,6%.

Tổng thống Ruto sẽ làm giảm chi tiêu của chính phủ khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ

GDP từ mục tiêu 3,3% trước đó. Trong số các biện pháp được đưa ra, ông Ruto cho biết 47 tập đoàn nhà nước bị giải thể sẽ được sáp nhập vào các bộ, ngành. Ngoài ra, các nhân viên công chức bước sang tuổi 60 sẽ phải nghỉ hưu ngay lập tức mà không được gia hạn.

Tổng thống Ruto cũng tuyên bố đình chỉ việc mua xe mới của chính phủ trong 12 tháng, ngoại trừ các cơ quan an ninh. Các dòng ngân sách dành cho văn phòng của đệ nhất phu nhân, phu nhân của phó tổng thống và thủ tướng nội các cũng sẽ bị loại bỏ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 4/10, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết phần lớn trong số gần 900 nơi tạm trú ở Liban đã kín chỗ và ngày càng có nhiều người sơ tán khỏi miền Nam Liban đang đối mặt với tình trạng vô gia cư.

Thủ tướng Ishiba Shigeru một lần nữa nhấn mạnh phương châm trước sau như một của chính phủ mới là “bảo vệ nền kinh tế và người dân Nhật Bản đến cùng”, nhắc lại cam kết “tăng thu nhập của người dân cao hơn mức tăng của vật giá”.

Hãng thông tấn chính thức của Liban ngày 4/10 đưa tin cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực biên giới Syria đã cắt đứt tuyến đường quốc tế chính giữa Liban và Syria.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, phát biểu trước các tín đồ ở Teheran, Thủ lĩnh tối cao, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã nói rằng cuộc tấn công của Iran vào Israel mới đây là "hình phạt nhẹ nhất" và cảnh báo Iran sẽ tiếp tục tấn công Israel một lần nữa nếu cần thiết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết, Mỹ đang thảo luận với Israel về cách trả đũa Iran sau vụ Tehran phóng gần 200 tên lửa vào Israel, song từ chối công khai về cuộc đàm phán cũng như việc Mỹ có thúc ép Israel tấn công các mỏ dầu của Iran hay không.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại miền Nam Liban quyết định vẫn duy trì vị trí, bất chấp việc Israel yêu cầu họ rời đi.