Khát vọng thống nhất trong 'Hẹn ước Bắc Nam'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hẹn ước Bắc Nam” diễn ra đêm 22/4 tại Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Thủ đô, là dịp để tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.

Hòa vào trong dòng người đến đêm nhạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chị Lê Thục Trinh (Bắc Từ Liêm) biết đến chương trình "Hẹn ước Bắc Nam" qua cơ quan của chồng. Gia đình chị vô cùng háo hức khi lần đầu tiên đưa con gái đến tham gia một chương trình lớn như thế này ngay giữa Thủ đô. Đối với chị, đây là trải nghiệm mới lạ giúp sống lại lịch sử một lần nữa và cũng là sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước.

Chị Trinh chia sẻ: "Một phần cũng để gieo mầm sự biết ơn của con với thế hệ cha anh đi trước. Năm nay, mình thấy chương trình của đất nước mình hoành tráng, hào hùng quá. Xem các video trên mạng thôi là đã thấy tự hào rồi".

Trong chương trình có sự xuất hiện của mô hình cây cầu đã chứng kiến 21 năm hai miền Nam Bắc xa cách. Tháng 7/1954, khi hiệp định Geneve được ký kết, đất nước phải tạm thời chia đôi ở vĩ tuyến 17. Khúc sông vỏn vẹn chưa đầy 100m mà "đó thương, đây nhớ", chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa. Cây cầu nhỏ đã gánh trên vai cả một chặng sử dài oanh liệt, thấm đẫm máu xương cùng những lời hẹn ước rằng, hai năm sẽ đoàn tụ nhưng không ai ngờ, lại đằng đẵng 21 năm ròng. Chỉ có tình yêu, mà cao nhất là tình yêu quê hương đất nước, là sợi dây bền chắc nối liền mọi trái tim Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chiến dịch Hồ Chí Minh là trận quyết chiến của ý chí, niềm tin, của khát vọng dân tộc nung nấu xuyên thế kỷ. Đây cũng là lời hứa, lời hẹn ước gửi trọn cho cả quá khứ và tương lai, rằng "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Cả dân tộc trong ngày chiến thắng, nước mắt hoà với nụ cười, người người vỡ òa trong niềm vui khôn tả.

“Hẹn ước Bắc Nam” là nơi những ký ức không thể phai mờ, nơi những lời hẹn ước mãi mãi còn vang vọng. Đó là hẹn ước thống nhất của cả dân tộc; hẹn ước với hậu phương; hẹn ước nơi tiền tuyến và hẹn ước quốc tế. Chương trình là một hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng Năm dâng Người” được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) sẽ diễn ra vào tối 14/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nghề gia truyền hiện nay vẫn tồn tại và phát triển tại một số gia đình ở khu phố cổ Hà Nội. Họ không chỉ giữ gìn nghề truyền thống của cha ông, mà còn giữ lại nét văn hóa của người Hà Nội.

"Dù đi ngàn dặm xa xôi, ai rồi cũng phải trở về với chính mình. Không có con đường nào đưa đến an lạc ngoài con đường quay về nội tâm" - những lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú như ánh sáng lan tỏa và càng trở nên sâu sắc hơn trong cuốn sách "Đường Về", do thiền sư Ajahn Chah biên soạn qua ngòi bút của dịch giả Thiên Lương.

Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố thời gian qua thường xuyên được tổ chức, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.