Làng may cờ Tổ quốc

Đã từ lâu, làng Từ Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội được biết tới là nơi may những lá cờ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng do người thợ của làng Từ Vân làm ra vẫn tung bay khắp mọi miền tổ quốc trong những dịp lễ, sự kiện trọng đại của đất nước. Vẻ đẹp thiêng liêng ấy xuất phát từ tình yêu và niềm tự hào dân tộc của những người thợ ngày đêm miệt mài gửi gắm vào lá cờ.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Gần ba tuần nữa là đến Tết, người Tứ Liên, Nhật Tân không sốt ruột. Cứ bình thản, quất Tứ Liên, đào Nhật Tân sẽ mang tết tới cho mọi nhà.

Sự tươi mới của mùa xuân không chỉ đến trong không khí Tết rộn ràng mà còn hiện lên trong những tà áo dài rực rỡ. Mặc áo dài vào dịp Tết là cách mà những người phụ nữ Hà Nội thể hiện nét đẹp thanh lịch của mình để đón chào năm mới.

Trong muôn loài hoa được yêu thích trưng bày ngày Tết, chắc chắn không thể thiếu đi sự xuất hiện của hoa lan - "nữ hoàng của các loài hoa". Những chủ vườn lan thời điểm này cũng luôn tay chuẩn bị để đáp ứng thú chơi hoa ngày Tết của khách hàng.

Phố Hàng Đường với những cửa hàng ô mai truyền thống không chỉ là nơi lưu giữ những hương vị xưa cũ mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ trong nhịp sống hiện đại. Cứ thế, lặng lẽ, con phố đã chứng kiến bao đổi thay của thời gian, và vẫn luôn giữ trọn hồn cốt Hà Nội qua từng hương vị mặn, ngọt, chua, cay.

Sự háo hức thay đổi bản thân để đón chào một năm mới đang đến không chỉ có ở những người trẻ mà còn được tìm thấy ở những tiệm làm tóc cũ kỹ và giản dị của các bà, các cô.

Có những giai điệu diệu kỳ mang khả năng gắn kết người với người, gần hơn những tâm hồn đồng điệu. Đó chính là giai điệu của tiếng kèn saxophone.