Liệu có HLV nào muốn nhận việc tại MU thời điểm này?

Trận thua 0-3 của Manchester United mới đây ngay tại Old Trafford trước đội khách Tottenham giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tương lai của HLV Erik Ten Hag tại đây đang rất mong manh và việc chiến lược gia này bị sa thải có lẽ sẽ chẳng còn xa. Dù vậy, có một câu hỏi lớn đặt ra: liệu có HLV nào muốn nhận việc tại Quỷ đỏ thời điểm này?

Từ đầu mùa giải đến giờ, Manchester United thi đấu như một đội bóng hạng trung tại giải Ngoại hạng Anh. Họ đã để mất điểm ở 4/6 vòng đấu, qua đó tụt xuống vị trí thứ 13 tại bảng xếp hạng. Trước Tottenham, các học trò của HLV Erik Ten Hag thể hiện lối chơi rời rạc, thiếu nỗ lực và không hề có khát khao chiến thắng.

Còn về việc tương lai của Ten Hag, sa thải giờ quá đơn giản. Về mặt lý thuyết, ban lãnh đạo MU chỉ cần một cuộc họp rồi thông báo, thế là xong. Tuy nhiên, đằng sau đó còn cả vấn đề tài chính, bởi đội bóng sẽ cần trả tiền đền bù cho HLV người Hà Lan bởi ông còn ràng buộc đến năm 2026, việc chấm dứt hợp đồng của ông sẽ khiến câu lạc bộ tốn đến 17,5 triệu bảng.

HLV Gareth Southgate đang được Sir Jim Ratcliffe nhắm đến để thay thế Ten Hag. Tuy nhiên, việc đàm phán sẽ mất thời gian và trợ lý Ruud van Nistelrooy có thể sẽ là HLV tạm quyền trong thời gian ngắn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, Andres Iniesta đã tuyên bố giải nghệ, kết thúc sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Màn trình diễn ấn tượng đã giúp Carlos Alcaraz hạ gọn Daniil Medvedev để lọt vào chung kết Trung Quốc mở rộng 2024.

Rạng sáng nay, các sân cỏ châu Âu sôi động với những trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại vòng bảng Champions League và không có bất ngờ xảy ra khi các ông lớn tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội.

Sau khi hội quân ngày 16/9 và tập luyện 2 tuần tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT U17 Việt Nam đã sang Nhật Bản để tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025.

Trận bán kết giữa hai tay vợt Jannik Sinner và Bu Yunchaokete của nước chủ nhà đã diễn ra theo một kịch bản khá bất ngờ và kịch tính trong suốt hơn hai giờ đồng hồ thi đấu.

Tại vòng 1/8 giải quần vợt Bắc Kinh mở rộng 2024, bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa Paula Badosa và hạt giống số 2 Jessica Pegula.