Mái ấm gia đình siêu nhân | Người tốt quanh ta | 29/9/2023

Có con bị mắc chứng bệnh bại não, nên nhiều năm nay, chị Lâm Thị Soi, quê ở Nam Định phải đi lại đến Bệnh viện Nhi Trung ương không biết bao lần và tốn rất nhiều chi phí ăn, ở, đi lại...Từ khi được người quen giới thiệu về Mái ấm gia đình siêu nhân của Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam, mẹ con chị đã có được chỗ ở miễn phí để yên tâm điều trị bệnh.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Là người đầu tiên đưa nghề trồng hoa về trồng trên đất lúa ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, anh Bùi Văn Khá luôn trăn trở để tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Theo anh, có làm giàu cho bản thân và gia đình thì mới đóng góp, cống hiến cho xã hội được.

Dù mỗi người trong nhóm thiện nguyện Sen Vàng có một hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống khác nhau, nhưng chính từ tâm niệm sẻ chia khó khăn cùng các bệnh nhân nghèo, xuất phát từ ngọn lửa thiện tâm, bếp cơm từ thiện của nhóm vẫn luôn được duy trì và phát triển.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sống giản dị, gương mẫu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có nhiều việc làm thiết thực … là những lời khen ngợi của cán bộ, hội viên khi nhắc đến người thuyền trưởng Phạm Văn Tá - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì.

Chèo xứ Đoài từ lâu nổi tiếng vời sự dung dị rất đặc trưng của người dân lao động vùng văn hóa sông Hồng. Từ làng quê, giếng nước, sân đình, chèo Đoài nổi danh là vua chèo đất Bắc.

Với tấm lòng nhân hậu và sự tận tâm với công việc, bà Đức Thị Hòa luôn có mặt tại những nơi cần sự giúp đỡ, từ những vùng sâu, vùng xa cho đến những hộ gia đình nghèo khó, người khuyết tật hay những hoàn cảnh bất hạnh. Với bà, giúp đỡ người khác không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui lớn lao trong cuộc sống.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, nhà giáo Lưu Thị Lập, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) là nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô trong xây dựng thành công mô hình “Lớp học hạnh phúc - Trường học hạnh phúc”.