Mỗi ngày có thêm 2.000 ca nhiễm HIV

Cơ quan Phòng chống AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) cảnh báo số ca nhiễm HIV toàn cầu có thể tăng 2.000 ca mỗi ngày và số ca tử vong có thể tăng gấp mười lần, do ảnh hưởng từ việc Mỹ chấm dứt nguồn viện trợ nước ngoài.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng phần lớn viện trợ nước ngoài, bao gồm cả tài trợ cho chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Dù chính quyền Mỹ khẳng định một số dịch vụ y tế thiết yếu vẫn tiếp tục, Giám đốc điều hành UNAIDS Winnie Byanyima cho biết việc cắt giảm đã khiến nhiều phòng khám đóng cửa, nhân viên y tế mất việc, làm gián đoạn điều trị cho hàng triệu người.

Theo UNAIDS, nếu tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) không được khôi phục hoặc không có nguồn thay thế, thế giới có thể chứng kiến thêm 6,3 triệu ca tử vong vì AIDS trong bốn năm tới.

Năm 2023, số ca tử vong liên quan đến AIDS đã lên tới 600.000 trường hợp. Trong khi đó, chính quyền Trump bảo vệ quyết định này, cho rằng việc cắt giảm là cần thiết để đảm bảo lợi ích quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Lực lượng cứu hộ tại Bangkok, Thái Lan tiếp tục cuộc tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập vào ngày 28/3, dù hầu hết nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống.

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công không kích vào ngoại ô Thủ đô Beirut, Liban, sau khi cáo buộc một đặc vụ của Hezbollah đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào Israel.

Ba Lan đã ký thỏa thuận trị giá gần 2 tỷ USD với Mỹ nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ hậu cần cho các hệ thống phòng không Patriot.

Số người thiệt mạng do động đất ở Myanmar hiện đã lên tới 2.719 người. Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết số thương vong sẽ còn tăng lên, có khả năng vượt mốc 3.000 người.

Các đội tìm kiếm cứu nạn của Nga đã tham gia hỗ trợ Myanmar trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót, sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 28/3.

Đến 11h sáng 1/4, Đội cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam tiếp tục đưa thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.