Ngày thường ở chợ hoa Quảng Bá

Khi thành phố lên đèn cũng là chợ hoa đêm Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là khu chợ đầu mối buôn bán các loại hoa tươi lớn nhất trong nội đô, ngày nào nơi đây cũng đông khách.

Phần lớn những người buôn bán hoa ở chợ hoa Quảng Bá đều đã kinh doanh lâu năm ở đây. Với họ, ngày nào cũng bắt đầu từ chập tối cho đến tận sáng hôm sau.

Khác với chục năm trước, chủng loại hoa ở chợ cũng có thay đổi với sự xuất hiện của nhiều loại hoa nhập khẩu. Chính bởi vậy những người bán hàng như chị Nguyễn Thị Đức (phường Quảng An, quận Tây Hồ) cũng cần có thêm kiến thức để bảo quản hoa được tốt hơn.

Chị Đức chia sẻ: "Tôi làm hoa được 10 năm rồi. Khi hoa mới về thì chúng tôi phải mở ra kiểm tra hàng, sau đấy sẽ loại bỏ những phần xấu của hoa đi và sắp xếp lại, cắm nước rồi mới có thể đến tay khách hàng. Tôi rất yêu hoa. Cho nên dù công việc có vất vả nhưng tôi lại thấy rất vui".

10 giờ đêm, dù thời tiết khá lạnh nhưng nhiều người mua buôn đã có mặt ở chợ để chọn hoa về bán. Là khách buôn hoa nhiều năm ở chợ Quảng Bá, hầu như ngày nào trong tuần chị Nguyễn Thị Thu Hằng (đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh) cũng có mặt ở đây.

Chị Hằng cho biết: "Ngày nào tôi cũng ra chợ hoa mấy lượt. Cứ có khác đặt hoa tôi lại chạy qua. Tôi làm công việc này đến nay cũng khoảng 6, 7 năm rồi. Mỗi lần sang đây là một sự mới mẻ. Các nhà buôn lúc nào cũng nhiều loại hoa, phong phú đa dạng".

Hoa ở chợ Quảng Bá được đánh giá là đẹp và phong phú hơn so với các nơi khác, một phần là bởi người bán hàng ở chợ khá kén hoa khi nhập về.

Trời càng về đêm, chợ hoa Quảng Bá càng đông khách. Những xe buôn hoa từ các nơi vẫn tiếp tục đưa hoa về chợ. Đặc biệt, vào gần các dịp ngày rằm, mùng một, hoặc lễ Tết như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày lễ tình yêu 14/2… cảnh mua bán ở chợ hoa đêm Quảng Bá lại càng nhộn nhịp hơn.

Cùng với những khu chợ đầu mối trên địa bàn thành phố, chợ hoa Quảng Bá đã đem lại một nhịp sống sôi động cho Hà Nội về đêm. Một nhịp sống hối hả, tất bật nhưng vẫn đong đầy cảm xúc trong lòng người Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trên con phố Ngũ Xã, đâu đó vẫn vang lên tiếng đục, tiếng mài, tiếng giũa của những người thợ đúc, gợi nhớ về một làng nghề đúc đồng nổi danh ngày nào trên đất Thăng Long xưa.

Hà Nội không chỉ có những con ngõ ẩm thực nổi tiếng trên phố cổ, mà còn có những con ngõ chuyên bày bán mặt hàng đặc biệt. Ngõ 1A Tôn Thất Tùng (trước kia là ngõ A8 Khương Thượng) chính là một con ngõ như vậy.

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay vẫn tồn tại một giá trị mang linh hồn xưa cũ, nơi mà từng hạt nếp cõng cả hồn xưa nằm nghe chuông chùa - xôi oản lá mít.

Giữa nhịp sống hối hả ở Hà Nội, có những bạn sinh viên đang từng ngày theo đuổi đam mê, tạo nên những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng.

Đoạn phố nối giữa phố Hàng Mành và phố Đường Thành, đối diện chợ Hàng Da, có tên gọi là phố Yên Thái. Con phố chỉ như một con ngõ nên nếu không quan sát kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng Yên Thái là một con ngõ của phố Đường Thành.

Những chùm hoa sưa trắng muốt đã làm sáng lên những không gian xưa cũ của Hà Nội, khi những hạt mưa xuân và cơn gió thoảng cũng không thể xua hết làn sương mờ đầu tháng Ba.