Ngoại trưởng Ukraine-Mỹ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Thổ Nhĩ Kỳ để chia sẻ tầm nhìn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời “phối hợp lập trường trong tuần lễ mang tính quyết định”.

Ông Rubio đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị không chính thức của các Ngoại trưởng NATO, diễn ra từ ngày 14 đến 16/5, với trọng tâm là thảo luận các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Vào ngày thứ Tư (14/5), Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết sẽ cùng với Ngoại trưởng Rubio đến Istanbul vào thứ Sáu (16/5) để tham dự các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã công bố danh sách đoàn đàm phán, bao gồm các nhà thương thuyết dày dạn kinh nghiệm sẽ đối thoại trực tiếp với Ukraine nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột đang tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Putin sẽ không trực tiếp tham dự các cuộc đàm phán này. Việc ông Putin có tham gia hội đàm hay không đã trở thành tâm điểm chú ý, kể từ khi chính ông đề xuất các cuộc đối thoại vào tuần trước.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng tuyên bố sẽ tham dự nếu ông Putin có mặt tại bàn đàm phán.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Australia cho biết Canberra đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán về quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU).

Canada, Anh, Australia vừa công bố thêm một số lệnh trừng phạt đối với Moscow nhằm gây áp lực tối đa lên Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Pháp cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ ở Iran từ Mỹ sẽ dẫn đến hỗn loạn, trong bối cảnh đối đầu quân sự Israel-Iran leo thang.

Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài ngày 18/6 đã hạ cánh xuống sân bay Bun Gurion ở Thủ đô Tel Aviv.

Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada bế mạc vào ngày 17/6, không đưa ra được tuyên bố thống nhất về một loạt vấn đề nóng, như xung đột tại Ukraine và Israel - Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng trận chiến với Israel đã bắt đầu, nhấn mạnh Tehran sẽ "không thương xót" người Israel.