Người gieo yêu thương cho những vầng trăng khuyết | Người tốt quanh ta | 07/11/2023

Trong suốt hơn hai thập kỷ, Trung tâm Hy vọng của bác sĩ Đỗ Thuý Nga đã tiếp nhận hơn 500 em từ 2 tuổi - 15 tuổi. Hiện tại, trung tâm đang chăm sóc gần 60 cháu mang trong mình nhiều loại bệnh. Sự kiên trì và cố gắng của bà Nga cùng tập thể giáo viên Trung tâm Hy Vọng không chỉ đem tình yêu thương đến cho những trẻ em thiệt thòi mà còn giúp phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi trẻ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ năm 1998 đến nay, cô Nguyễn Thu Hương đã 8 lần được công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, đào tạo được nhiều học sinh đạt giải thưởng cao trong các kì thi toán quốc gia và quốc tế.

Năm 2015, cô Nguyễn Thị Thu Phương đã đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện lấy tên gọi “Từ Bi Tâm”, với mục đích giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, đồng nghiệp không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhờ ý tưởng biến ao làng trở thành bể bơi miễn phí mà hầu như trẻ em trong xã Dương Liễu cũng biết bơi. Các em nhỏ 6 - 7 tuổi đã bơi rất giỏi.

Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm An đã nấu cơm, cháo miễn phí cho các bệnh nhân tại bệnh viện K Tân Triều suốt 10 năm qua. Mỗi ngày, nhóm sẽ nấu khoảng 250 suất cháo và 300 suất cơm, với mong muốn chia sẻ yêu thương và giúp đỡ được nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Vừa là giảng viên, đồng thời là bí thư Liên chi Đoàn, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chị Ngô Kim Phượng được biết đến là một người người năng động, nhiệt huyết, là tấm gương sáng trong các phong trào, hoạt động của Viện cũng như của trường Đại học kinh tế quốc dân.

Sinh ra và lớn lên tại làng Phù Lưu Thượng, Ứng Hòa, Hà Nội - nơi có đoàn chèo Cổ Phong, Lúa mới, Đoàn cải lương Hoa Mai vang bóng một thời. Từ thuở còn là học sinh trường làng, soạn giả Xuân Cung đã rất yêu thích nghệ thuật truyền thống và sớm đã bộc lộ niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật này.