Người gìn giữ tinh hoa nghề đúc đồng Ngũ Xã

Đam mê, gắn bó với nghề truyền thống, nghệ nhân tiêu biểu Bùi Thị Minh đã cho ra đời nhiều tác phẩm đúc đồng, phát huy truyền thống nghề của tổ tiên.

Bà Bùi Thị Minh (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) là một trong số những nghệ nhân cuối cùng ở làng Ngũ Xã. Bén duyên với nghề sau khi kết hôn và được bố chồng trực tiếp dạy dỗ, hơn 40 năm gắn bó với nghề đúc đồng, bà đã góp phần tiếp nối thương hiệu của làng nghề đúc đồng truyến thống đã tồn tại 400 năm nay.

Nghệ nhân Bùi Thị Minh chia sẻ: Tôi học bố chồng tôi bao nhiêu tôi càng cảm thấy yêu nghề bấy nhiêu. Tôi tâm huyết với nghề để sau này truyền lại nghề từ đời tôi đến các con tôi. Nếu chúng tôi không học, không giữ gìn được nghề của tổ tiên thì thật sự là một điều rất ân hận".

Trong những năm qua, bà được nhận nhiều bằng khen của các cấp lãnh đạo thành phố; được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” năm 2019. Năm 2021, có hai tác phẩm được UBND thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm OCOP 4 sao là đôi đèn tứ linh và lọ song ngư.

Năm 2021, Nghệ nhân Bùi Thị Minh có hai tác phẩm được UBND thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, con trai bà Minh, nói rằng: “Khi nhìn mẹ làm, có gì đó trong tôi thôi thúc mình phải cố gắng giữ gìn và nối tiếp những giá trị mà bố mẹ đã để lại.

Bà Bùi Thị Minh cùng gia đình đã cố gắng vượt qua những khó khăn khi phải cạnh tranh với sản phẩm công nghiệp để tiếp tục duy trì nghề truyền thống. Hiện nay, xưởng của gia đình bà có hơn 20 nhân công. Mỗi sản phẩm mất nhiều tháng thực hiện.

Nghệ nhân Bùi Thị Minh luôn sẵn sàng dạy nghề miễn phí cho bất kì ai muốn học nghề, với hy vọng nghề tinh hoa của đất Thăng Long sẽ còn mãi. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đam mê, gắn bó với nghề truyền thống, nghệ nhân tiêu biểu Bùi Thị Minh đã cho ra đời nhiều tác phẩm đúc đồng, phát huy truyền thống nghề của tổ tiên.

Triển lãm mang tên “Hồn của Đất” đã diễn ra tại Bát Tràng, Gia Lâm, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Bát Tràng.

Tối nay (10/10), UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Bản hùng ca phố" tại Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội một thời để nhớ” tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cũ - 46 Hàng Bài.

Kẻ Mọc (làng Mọc Quan Nhân - nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trước đây vốn được biết đến là một trong những “cái nôi” âm nhạc truyền thống bậc nhất của đất Hà thành, ngày nay đang được Nghệ nhân Phan Thị Kim Dung cùng CLB Dân ca làng Mọc nối tiếp gìn giữ.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Hội khoa học lịch sử Việt Nam – Tạp chí Xưa và Nay tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Hà Nội ngày tiếp quản” và chiếu phim tư liệu “Ký ức Hà Nội” tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm – 2 Lê Thái Tổ.