Người Hà Nội du xuân

Sáng mùng 2 Tết (30/1), thời tiết ở Hà Nội rất đẹp, trời se lạnh và có nắng nhẹ. Yếu tố này dường như cộng hưởng để Tết Hà Nội thêm ấn tượng, nhất là đối với những người đã yêu và chọn Hà Nội để khám phá vào dịp Tết.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Đã thành thông lệ, cứ vào mùng 2 Tết, gia đình anh Lương Minh Chính (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) lại lựa chọn phố sách 19/12 (quận Hoàn Kiếm) để du xuân và tìm kiếm những quyển sách hay. Với gia đình anh, việc mua sách đầu năm không chỉ để rèn luyện thói quen đọc mà còn là một lời chào, khởi đầu cho năm mới tràn đầy năng lượng sáng tạo và thành công.

Anh Lương Minh Chính chia sẻ: "Việc du xuân tại phố sách đầu năm là một sự kiện thường niên. Năm nào vào ngày này gia đình cũng đưa các cháu đi mua sách, tạo thói quen đọc sách thường xuyên hơn cho các con, để sang năm lại được mua sách mới".

Càng về gần trưa, thời tiết ở Hà Nội càng ấm hơn, không khí Tết tràn ngập khắp phố phường. Tại phố bích hoạ Phùng Hưng, không gian được trang trí thêm nhiều tiểu cảnh, mang lại góc nhìn hoài niệm về Tết truyền thống, giao thoa với Tết hiện đại. Nhiều gia đình lựa chọn nơi này để tham quan.

Bắt đầu từ sáng nay, Hoàng Thành Thăng Long đã mở rộng cửa đón khách tham quan đầu năm mới với đa dạng hoạt động văn hoá, trải nghiệm.

Những ngày đầu tiên của năm Ất Tỵ, nhiều người ra khỏi nhà để cầu may mắn và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn bè, người thân, gửi gắm vào chuyến xuất hành đầu năm những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới an lành và thịnh vượng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Cầu Long Biên chìm trong lớp sương mù dày đặc vào mỗi buổi sớm trong những ngày gần đây. Chiếc cầu ân hiện mang một vẻ đẹp mờ ảo và cổ kính. Hình ảnh này, đã tạo ấn tượng đối với nhiều du khách đến Hà Nội.

Đi qua nhiều tuyến phố của Hà Nội vào tháng Ba, du khách sẽ bị khuyến rũ bởi hương hoa bưởi đặc biệt.

Hà Nội có một không gian quen thuộc, mang tên phố đi bộ Hồ Gươm từ nhiều năm nay.

Thư viện Hạnh Phúc (huyện Đan Phượng) là nơi những người lớn tuổi thong thả tận hưởng thời gian thư thái, trẻ em háo hức khám phá thế giới qua từng trang sách.

Những ngày tháng 3, thời tiết chuyển giao, Hà Nội chuẩn bị rũ mình khỏi sự ảm đạm, đìu hiu và sắm sửa những “chiếc áo hoa” sặc sỡ. Trên phố, khi những làn hoa bưởi tinh khôi xuất hiện, khi chị em xúng xính đi chụp áo dài với hoa ban là khi ấy chúng ta biết tháng 3 đã về.

Rong ruổi trên những con phố giữa lòng Hà Nội, trên những chiếc xe lọng đỏ, những người lái xích lô vẫn cần mẫn với công việc của mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, họ đã tạo nên nét đẹp rất riêng trong văn hóa du lịch của người Hà Nội.