Người Hà Nội thỏa sức chọn hoa đón Tết
Hoa Hà Nội rực rỡ khoe sắc
Chợ hoa Nam Từ Liêm đang tưng bừng khoe sắc. Vài tháng trước, ai cũng nghĩ rằng thị trường hoa Tết Nguyên đán sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cơn bão Yagi. Thế nhưng, tại thời điềm này, khi còn hai tuần nữa là đến Tết, các chợ Hà Nội từ nông thôn đến thành thị đang rực rỡ sắc hoa.
Chợ hoa Vạn Phúc - Hà Đông đã ngập tràn sắc màu rực rỡ của những chậu quất, cành đào và đủ loại hoa. Khỏi phải nói về sự phong phú của muôn loài hoa. "Sang chảnh" nhất chắc chắn vẫn là các loại phong lan. Nhờ có nguồn cung ổn định, các chủ vườn gieo giống sớm, cộng với thời tiết thuận lợi đã bù đắp thiệt hại. Hoa sinh trưởng khỏe, thu hoạch đúng vụ, nên giá cả ổn định.
Đào, mai cũng không kém phần đa dạng tuy chưa nở hoa bởi người chủ đã có kỹ thuật, bí quyết để ép hoa nở đúng Tết. Ngay cả những loài hoa khó tính, cao cấp và đòi hỏi kỹ thuật chăm trồng cao, cũng đã “gan dạ” vượt qua bão, để cứng cáp chờ ra hoa phục vụ người yêu hoa đón Tết.
Nhờ sự đa dạng về chủng loại và mẫu mã, người dân Hà Nội sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích và ngân sách của mình. Mặc dù giá cả có tăng nhẹ nhưng đó cũng là phù hợp với thị trường theo thời gian, không phải bởi cơn bão Yagi càn quét mà các chủ vườn hét giá. Những ai yêu thích không khí Tết cổ truyền vẫn có thể tìm được những loại cây, hoa cảnh đẹp để mang sắc xuân về nhà, đón chào một năm mới đầy hy vọng và thịnh vượng.
Hoa, cây cảnh vươn lên sau bão
Vườn đào Tuấn Việt, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, là một trong những nhà vườn may mắn vì ít bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Những ngày cận Tết, việc chăm sóc các gốc đào tất bật hơn, những bàn tay thoăn thoắt tuốt bỏ từng chiếc lá, chăm chút sao cho nụ hoa đào nở được đẹp, đều và nhiều cánh.
Anh Trần Duy Thuấn, chủ vườn đào Tuấn Việt, chia sẻ: "Nhà vườn chúng tôi trồng khoảng 1.000 gốc. Nhưng sau cơn bão thì cũng để hỏng mất 30%. Sau cơn bão, những cây nào hỏng chúng tôi sẽ trồng lại để sang năm thu hoạch. Năm nay là một năm đáng nhớ của làng đào Nhật Tân. Những cây cao, to, sau cơn bão có lẽ sẽ rất hiếm vì đã bị quật gãy".
Dù năm nay chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nhưng giá hoa tại các vườn đào dự kiến vẫn không có nhiều thay đổi so với mọi năm. Đây là sự cố gắng của các nhà vườn, không chỉ để giữ chân khách hàng mà còn thể hiện tấm lòng san sẻ với người dân Thủ đô.
Với họ, việc giữ giá ổn định không chỉ là kinh doanh mà còn là cách gìn giữ nét đẹp truyền thống, để mỗi gia đình đều có thể mang về những cành hoa xuân, tạo nên không khí ấm áp, sum vầy. Những sắc hoa rực rỡ không chỉ tô điểm cho ngày Tết mà còn gửi gắm niềm hy vọng, bình an và hạnh phúc trong năm mới.
Nhiều nhà vườn tại làng đào Nhật Tân đồng quan điểm, quyết định giữ giá ổn định, không bán thấp hơn để bảo vệ công sức lao động và chia sẻ với người dân miền Bắc sau cơn bão. Dù chấp nhận chỉ đủ thu hồi vốn, họ vẫn mong lan tỏa niềm vui và sự ấm áp khi Tết đến xuân về.
Người Hà Nội thư thả chọn hoa đón Tết
Những ngày cuối năm, chợ hoa Quảng An trở nên sôi động hơn. Dọc hai bên chợ, những gian hàng hoa đủ loại sắc màu, từ những loài hoa truyền thống như hoa cúc, hoa thược dược, hoa hồng, đến những loài hoa đặc trưng mùa Tết như hoa đào, quất cảnh. Bên cạnh những loài hoa truyền thống thì năm nay hoa đào chuông hay hoa mộc lan được nhập khẩu cũng là sự lựa chọn của người dân Thủ đô.
Giữa muôn vàn cây cảnh rực rỡ, những cành đào vẫn là lựa chọn quen thuộc mỗi dịp Tết đến như một phần không thể thiếu của sắc xuân. Từ lâu, hoa đào đã trở thành biểu tượng của sự sum vầy, no ấm và bình an. Không ai rõ từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi độ xuân về, sắc hồng ấy lại gợi lên niềm hy vọng và hạnh phúc tràn đầy.
Chị Phạm Như Quỳnh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, chia sẻ: "Mình thích đi xem hoa sớm hơn một chút. Không khí cũng gần Tết rồi nên đi xem sớm thì cũng vui, thế rồi sau đó có một cành đào trưng ở trong nhà".
Những cành hoa báo hiệu mùa xuân mới là một phần không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của người Hà Nội. Một bình thược dược rực rỡ, những cánh đào phai chúm chím hay bó hoa dơn tươi thắm đã trở thành nét đặc trưng của Tết Thủ đô. Việc dạo chợ hoa và chọn hoa từ sớm không chỉ là thú vui tao nhã, mà còn là cách để người Hà Nội sống chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa guồng quay hối hả của những ngày cuối năm.


Chỉ trong hai tháng gần đây, lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ hàng chục vụ, thu giữ số lượng lớn pháo nổ nhập lậu và pháo nổ tự chế.
Thành phố Thủ Đức đã chính thức công bố đồ án quy hoạch, đưa ra bức tranh tổng thể 535 dự án với tổng nguồn vốn cần huy động là hơn 800.000 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 8/2, một trận động đất có độ lớn 3,7 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, không gây thương vong về người và tài sản.
Đoạn video được camera hành trình của ô tô con ghi lại vào tối ngày 7/2, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Tại làn trong cùng, cũng là làn được phép đi với tốc độ cao nhất, một chiếc xe con đã bật đèn chiếu xa và đi ngược chiều.
Đến trưa 8/2, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Phú Yên đã xác định được danh tính ba nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu vào rạng sáng cùng ngày.
Chiếc SUV màu đen từ vỉa hè lao nhanh xuống đường, đâm ngã hai người đi xe máy, vào hôm 6/2, tại phố Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
0