Người phụ nữ lan tỏa tấm lòng thiện nguyện | Người tốt quanh ta | 04/12/2023

Sáng thứ 7 nào cũng vậy, bà Tô Thị Thúy, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 10, phường Trung Tự quận Đống Đa, Hà Nội cùng các thành viên nhóm cháo thiện nguyện 'Trái tim yêu thương' cũng có mặt tại cổng bệnh viện Lão Khoa Trung ương để trao những suất cháo nóng tới các bệnh nhân khó khăn. Bà Thúy luôn mong muốn giúp đỡ nhiều mảnh đời còn khó khăn hơn nữa, bởi bà luôn tâm niệm cho đi là còn mãi.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Giữa cuộc sống bận rộn và bộn bề khó khăn nơi thôn quê, một thanh niên đầy nhiệt huyết, tận tâm với công việc và yêu quê hương đã trở thành tấm gương sáng về sự cống hiến không ngừng. Đó là anh Nguyễn Văn Luân, Bí thư Đoàn xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Ngay từ những ngày đầu công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Tiệp đã dấn thân vào các đề tài nghiên cứu có tính thực tiễn cao, gắn liền với sự phát triển của thành phố.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế - trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội không chỉ là người truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề mà còn là những người dẫn dắt, định hướng cho sinh viên trên con đường sự nghiệp. Nhiều giảng viên của Khoa đã xuất sắc đạt giải cao trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp bộ, thành phố, toàn quốc.

Với khẩu hiệu “Đoàn thanh niên xã Sơn Đà tích cực vì cuộc sống cộng đồng”, hàng trăm triệu đồng và nhiều hiện vật đã được Đoàn thanh niên xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) và Bí đoàn xã Nguyễn Xuân Cung kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2019, chị Trần Thị Ngọc Lan khởi xướng một lớp dạy tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho con em công nhân tại nơi làm việc của mình. Dù trải qua nhiều khó khăn, chị vẫn kiên trì duy trì lớp học, với sự đồng hành của các giáo viên tình nguyện người nước ngoài, trong khi chị trực tiếp hỗ trợ giảng dạy.

Gần 80 tuổi, ở cái tuổi cần phải nghỉ ngơi thì bà Hoàng Thị Ánh (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) vẫn cần mẫn, hăng say ươm mầm từng giống hoa, giống cây làm đẹp cho đời.