Người thôn Kho Vàng kể chuyện chạy lũ

Những ngày qua, “thôn Kho Vàng” là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông với câu chuyện kỳ tích di tản, thoát nạn thành công trước khi lũ dữ ập tới.

Đường từ xã Cốc Lầu lên thôn Kho Vàng đang dần được khai thông trở lại sau đợt mưa lũ và sạt lở. Nhưng để lên đến đây, vẫn còn rất hiểm trở với những đèo dốc, vách lở và đường sạt.

Điểm trường tiểu học Kho Kàng là nơi những người còn khoẻ mạnh trong thôn tập trung chờ nhận đồ cứu trợ đem lên tiếp tế cho những người vẫn đang tạm lánh trên núi cao.

"Sau khi trời sáng, chúng tôi đã cử mấy anh có sức khoẻ xuống xem nắm tình hình. Người già với trẻ nhỏ vẫn ở trên đồi, sợ là xuống hết thì không có đường chạy".

Chị Phàn Thị Hoa, thôn Kho Vàng

Sự lo lắng và sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt những người dân thôn Kho Vàng.

"Núi ở bên sông bên kia sạt ập một phát đứt nửa một quả đồi. Lúc đó, chúng tôi cũng chỉ biết chạy lên chỗ cao hơn để xa nước hơn thôi. Cũng chẳng biết là ở trên có chuyện gì hay có sạt lở hay không nữa".

Chị Lê Thị Năm, thôn Kho Vàng.

"Nghe tiếng giống như máy bay ù ù, thế là em mới bảo không cầu sập hay gì, mình chạy thôi, thế là mới hô hoán nhau chạy lên, cả con em mới 2 tuổi cũng bế chạy lên núi ở.

Chị Phàn Thị Hoa, thôn Kho Vàng.

"Cái sông ở làng dưới ập xuống như thế thì có chạy cũng không kịp. Những thanh niên ở lại đều mất. Đưa mẹ đi trước, về lấy con, bố quay về đón thêm người đều mất".

Chị Lê Thị Năm, thôn Kho Vàng.

Dù đã có chuẩn bị, nhưng người dân vẫn vô cùng bất ngờ với sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 3.

"Vừa rồi cũng được chính quyền địa phương thông báo là có bão, chúng tôi cũng có phòng bị, tập trung làm lán trước khi mưa bão xảy ra nhưng không ngờ nó to như thế. Năm nay, chúng tôi vừa mất mùa màng vừa mất nhà cửa vừa mất người nên rất khó khăn. Hy vọng các nhà hảo tâm, chính quyền giúp đỡ chúng tôi vượt qua đợt khó khăn này".

Chị Hoàng Thị Mến, thôn Kho Vàng.

Đồng bào cả nước đang hướng về vùng lũ để hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. Nhưng sẽ còn mất nhiều thời gian nữa, nhiều sức người sức của hơn nữa, để Kho Vàng trở lại như xưa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tình huống giao thông xảy ra vào ngày 16/9 trên cầu Đồng Nai được ghi lại bởi ô tô đi phía sau, chiếc xe container đã chuyển làn bất cẩn, đâm vào hông sau và đẩy ô tô con đi một đoạn.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can, trong đó truy tố Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ".

Trong những đợt mưa lũ khắc nghiệt, lực lượng Công an Thủ đô đã trực tiếp tham gia cứu hộ, di dời người dân khỏi những vùng ngập lụt và nguy cơ sạt lở.

Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vừa tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em vùng lũ với hy vọng san sẻ nỗi mất mát, đau thương với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Các tổ cảnh sát 141 công khai và hóa trang đã xử lý 45 thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, đốt pháo sáng trong đêm Trung thu.

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua với số lượng cực lớn.