Những chân dung còn mãi

Tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7, các bạn trẻ thuộc nhóm Team Lee ở Hà Nội đã phục dựng các bức ảnh liệt sĩ, trao cho lại cho gia đình và thân nhân.

Mỗi bức ảnh chân dung được trao đến tay thân nhân, gia đình các anh hùng liệt sĩ là một lời tri ân sâu sắc của các bạn trẻ đối với những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Bức ảnh chân dung liệt sĩ Ngô Quốc Tái được nhóm Team Lee phục dựng dựa trên những dữ liệu do anh trai và con trai của liệt sĩ cung cấp.

Bức ảnh được con trai liệt sĩ, ông Ngô Quốc Trưởng đánh giá là giống bố mình đến 90%. Cha ông hy sinh khi ông mới vừa 4 tuổi. Nay, sau hơn 70 năm, ông mới được thấy lại hình ảnh của cha mình.

Ông Ngô Quốc Trưởng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Ông Ngô Quốc Trưởng chia sẻ: “Đã nhiều năm chờ đợi và mong muốn có một tấm ảnh làm kỷ niệm cho nhiều đời con cháu sau này. Ông mình là liệt sĩ, có ảnh mà người ta đã khôi phục cho gia đình nhà mình để thờ cúng, điều đó rất là hạnh phúc, chờ mong đến nay đã đạt được”.

Đối với người thân của các liệt sĩ, họ như được thấy chồng, thấy cha mình về gần hơn với gia đình.

Nhóm Team Lee đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Thanh Tân trao 13 bức ảnh đến thân nhân, gia đình các anh hùng liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bồi hồi: “Bao nhiêu năm xa cách không được gặp mặt bố mà bây giờ nhìn thấy hình ảnh của bố ở trước mặt, tôi thấy rất xúc động, như là bố đã về gần với tôi rồi”.

Công việc mà các bạn trẻ Team Lee đang làm thật ý nghĩa với thân nhân và với cả anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Theo thời gian, những bức ảnh đã phai mờ.  Công việc mà các bạn trẻ Team Lee đang làm thật ý nghĩa với thân nhân và với cả anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thông tin cây đa trăm tuổi cạnh đền Bà Kiệu bị đổ do bão Yagi khiến nhiều người tiếc nuối, tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Hà Nội trong đêm qua 7/9, cây đa vẫn trụ vững sau siêu bão.

Cơn bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội chiều và đêm 7/9, gây nên khung cảnh ngổn ngang tại nhiều khu vực của Hà Nội.

Tối 7/9, trao đổi với báo chí về tình hình ứng phó với cơn bão số 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết đã trực tiếp gọi điện chỉ đạo 30/30 bí thư quận, huyện, thị ủy tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bằng mọi biện pháp phải tiếp tục theo sát tình hình để bảo đảm an toàn cho dân.

Công an thành phố (CATP) Hà Nội đề nghị người dân hạn chế đi lại trong thời gian cơn bão số 3 đi vào miền Bắc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa bão ngay trong đêm.

Hai tuyến tàu điện tại Hà Nội đã dừng chạy để đảm bảo an toàn. Các tuyến xe buýt cũng đã dừng chạy.