Palestine: Hồi sinh truyền thống làm rượu Arak

Hằng năm, khi vụ nho kết thúc và Mùa Vọng bắt đầu, là khoảng thời gian 4 tuần trước lễ Giáng sinh, những cơ sở chưng cất rượu thủ công ở vùng đất Thánh Bethlehem lại chuẩn bị cho mẻ rượu hồi Arak. Không chỉ là món không thể thiếu trên mâm lễ cuối năm, rượu Arak còn là thức uống mang đầy đủ tinh thần và giá trị truyền thống của người Palestine mỗi dịp Giáng sinh, năm mới đến.

Bên trong một cơ sở chưng cất nhỏ ở Bethlehem, một thứ rượu trong suốt đang chảy từ thùng đồng xuống một vại thép, thánh thót như tiếng chuông lễ đường.

Ra đời cách đây hơn 1 nghìn năm, rượu arak thường chỉ được đem ra mời khách vào dịp lễ Giáng sinh. Người Palestine coi đây là thức uống gắn kết mọi người trong bữa ăn, nơi mọi người được cùng nhau trò chuyện, thắt chặt quan hệ và tình bằng hữu.

Mỗi khi Mùa Vọng bắt đầu vào khoảng cuối tháng 11, anh Nader Muaddi lại chuẩn bị một mẻ Arak mới. Là người luôn trăn trở gìn giữ giá trị lâu đời, lò nấu rượu Arak của anh là một trong số ít những cơ sở còn hoạt động bất chấp năng suất thấp do phương pháp truyền thống và lợi nhuận không cao. Với Muaddi, hồi sinh truyền thống là niềm tự hào và đáng giá.

Anh Nader Muaddi cho biết: “Rượu Arak chính là tinh thần của người Palestine, là tinh thần bản địa của chúng tôi, và cũng là di sản của Bethlehem. Đây mới thực sự là tinh thần Giáng sinh của chúng tôi.”

Rượu Arak được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu bản địa, với nho trồng ở Tây Bethlehem và Bắc Hebron đưa đến, còn hồi tại Bờ Tây. Rượu được lên men tự nhiên và chưng cất 3 lần theo phương pháp truyền thống.

Làm Arak là một cách để tái sử dụng rượu còn sót lại trước khi nó biến thành giấm. Truyền thống đó vẫn tiếp tục ở các nước láng giềng như Liban và Syria, nhưng nó đã kết thúc đối với người Palestine vì việc chưng cất rượu tại nhà bị cấm dưới thời vùng đất này do Anh và sau đó là Jordan cai quản. Theo anh Muaddi, các nhà máy Arak được cấp phép cuối cùng đã từ bỏ hoàn toàn quy trình chưng cất nhằm cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận, đồng thời làm giảm chất lượng của nó.

Anh Muaddi lớn lên ở Mỹ. Đối với anh, rượu Arak là trung tâm của mọi bữa tiệc và lễ hội. Khi trở về Bờ Tây năm 2007, anh dành nhiều thời gian để mua rượu Arak chất lượng cao từ Syria và Liban. Một người bạn gợi ý anh nên tự sản xuất và anh đã chấp nhận thách thức này vào năm 2010. Anh đọc sách, tham gia các diễn đàn trực tuyến, xem hướng dẫn trên YouTube và tiếp tục thử nghiệm cho đến khi hoàn thiện công thức. Khi bạn bè và hàng xóm bày tỏ ý muốn mua Arak của anh. Và Muaddi khi đó đang làm việc toàn thời gian tại một tổ chức nhân đạo quốc tế, đã quyết định biến sở thích của mình thành một công việc kinh doanh phụ.

Đồ uống Arak từng đoạt giải thưởng của Muaddi được làm từ các loại nho bản địa và cây hồi trồng ở Bờ Tây. Anh hy vọng làm việc với nông dân Palestine sẽ khuyến khích họ tiếp tục canh tác trên đất của mình. Muaddi cho biết anh mua từ 5 đến 15 tấn nho mỗi năm tùy theo nhu cầu, có thể sản xuất tới 3.000 chai mỗi năm. Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, Muaddi chọn những quả nho có hàm lượng đường cao, nghiền nát và để lên men tự nhiên. Phải mất khoảng một tháng để chúng biến thành rượu, sau đó được chưng cất ba lần trong một chiếc nồi bằng đồng của người Ả Rập. Hoa hồi được thêm vào. 

Sau đại dịch, mọi người đều muốn chi tiêu hào phóng hơn cho các ngày lễ, nên việc bán hàng của anh rất thuận lợi. Adel Hodali, thủ quỹ của Phòng Thương mại Bethlehem, cho biết hơn 95% doanh nghiệp Palestine đã đăng ký có quy mô vừa và nhỏ.

Các nhà máy chưng cất thủ công, nhà máy rượu vang và nhà máy bia đang mọc lên khắp Bờ Tây. Nhưng vì thị trường rượu của Palestine còn nhỏ - do hầu hết người Palestine theo đạo Hồi - nên các nhà sản xuất rượu arak được khuyến khích xuất khẩu sản phẩm của họ. Đối với anh Muaddi, làm sống lại truyền thống đó tại địa phương là một niềm tự hào.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 19/9, bão Pulasan đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc với sức gió gần tâm bão đạt 90 km/h.

Một chiếc thuyền cánh ngầm chạy bằng điện đã thực hiện thành công hải trình dài tới 777 km trong 24 giờ, từ thủ đô Stockholm của Thụy Điển tới đảo Aland thuộc vùng biển Baltic.

Chính quyền Liban hôm qua thông báo cấm máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay từ sân bay Beirut, sau khi hàng nghìn thiết bị này phát nổ trong cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào phong trào Hồi giáo Hezbollah xảy ra trong tuần này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp tục, nước này đã tăng cường đáng kể việc sản xuất các loại vũ khí đặc biệt theo yêu cầu, đồng thời cải thiện các tính năng của chúng.

Chính quyền Cộng hòa Séc thông báo hôm 18/9 lại có thêm một người dân nước này tử vong vì lũ lụt, nâng số nạn nhân tại quốc gia này lên bốn người và tại khu vực Trung Âu lên ít nhất 23 người.

Uỷ ban châu Âu (EC) xác nhận Liên minh châu Âu (EU) tới đây sẽ trích 100 triệu euro từ thu nhập khối tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây cho Ukraine để mua máy sưởi và bố trí nơi trú ẩn ấm áp trong mùa đông sắp tới.