Quân đội Sudan đẩy lùi RSF khỏi Khartoum
Ngày 26/3, Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan đã bay đến sân bay Khartoum và tham quan dinh tổng thống trong một động thái biểu dương quyền kiểm soát của quân đội đối với khu vực trung tâm thủ đô.
Đoạn phim do hội đồng cầm quyền công bố cho thấy cảnh ông đi bộ quanh dinh tổng thống và khu vực xung quanh cùng với đội ngũ nhân viên quân sự. Đoạn video được công bố sau khi quân đội Sudan thành công đẩy lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ra khỏi phần lớn các khu vực Khartoum. Đây được xem như một thắng lợi quân sự lớn, mặc dù cuộc chiến tranh tổng thể vẫn chưa kết thúc.
Tuyên bố của quân đội cho biết đây là chuyến bay đầu tiên của ông Burhan tới đây kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 4 năm 2023. Quân đội cũng cho biết họ đã giành được quyền kiểm soát một căn cứ lớn của RSF ở phía Nam thủ đô, thành trì lớn cuối cùng của nhóm bán quân sự này tại Khartoum.
Sau hai ngày triển khai nhiệm vụ ở bệnh viện Ottara Thirri, thủ đô Naypyidaw, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ động đất 7,7 độ, nâng tổng số các thi thể được tìm thấy lên 8 người.
Chính quyền Myanmar ngày 1/4 đã tổ chức một phút mặc niệm trên toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa động đất lịch sử tại nước này trong gần một thế kỷ.
Bất kỳ thỏa thuận tài nguyên mới nào giữa Ukraine và các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ, cũng cần phải tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Đức cho biết.
Những chú chó cứu hộ không chỉ có vai trò tìm kiếm dấu hiệu sự sống mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp đỡ các gia đình đang tuyệt vọng chờ đợi tin tức về người thân sau trận động đất.
Nắng nóng hơn 40 độ C khiến mùi tử khí bao trùm không gian Bệnh viện Ottara Thirri càng thêm nồng nặc. Giữa những mảng tường sập đổ trong khói bụi đặc quánh, tiếng sủa của những chú chó trong lực lượng cứu nạn, cứu hộ quân đội Việt Nam vang lên, báo hiệu tìm thấy thêm thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ động đất ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Đội cứu hộ cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar đã giải cứu thành công một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong Khách sạn Aye Chan Thar ở Naypyitaw.
0