Sinh hoạt dưới cờ
Theo lịch phân công, tiết đầu tiên của sáng thứ hai tuần tới, lớp 4A5 của cô Lê Thị Vân Anh được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt dưới cờ của Trường Tiểu học Tây Sơn. Để buổi sinh hoạt được tốt đẹp, cô và trò đã lên kế hoạch tập luyện nhiều ngày trước đó.
Chị Nguyễn Thanh Vân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Đây là hoạt động diễn ra hàng tuần vào thứ 2. Tuần tới là đến lượt của lớp 4A5. Để chuẩn bị cho ngày biểu diễn, các con thường là sẽ tập vào buổi chiều cuối giờ học. Chúng tôi cũng rất bận nhưng vẫn sẽ đến trường và hỗ trợ các con cùng cô giáo. Ở nhà thì cũng có bật lại video mà cô giáo gửi để cho tập luyện thêm".
Cô Vân Anh, giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn chia sẻ rằng, tất cả những buổi sinh hoạt, cô đều mong có thể truyền tải các thông điệp ý nghĩa đến với học sinh. Các con dành thời gian học trên lớp tương đối nhiều, nên để có thời gian tập văn nghệ thì phụ huynh và các con đều phải đồng lòng.
Các em học sinh sau mỗi buổi học được tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ cũng cảm thấy rất vui và hào hứng.
Ngày thứ hai đầu tuần, các thầy cô trong ban giám hiệu có mặt từ khá sớm để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt dưới cờ của học sinh các lớp.
Trong kí ức của nhiều người như cô Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn, những buổi sinh hoạt dưới cờ chỉ đơn giản là những buổi diễn thuyết với sắc trắng của đồng phục và sắc đỏ của khăn quàng. Nhưng giờ đây, những buổi sinh hoạt dưới cờ đã trở nên thú vị và hấp dẫn với sự sáng tạo của thầy trò, với các tiết mục văn nghệ.
Với nhiều học sinh, buổi sinh hoạt dưới cờ quan trọng nhất chính là phần nghi thức chào cờ và hát quốc ca. Những em học sinh là thành viên trong đội nghi thức Đội luôn có mặt từ sớm để chuẩn bị cho phần nghi thức quan trọng này.
7h30, khi các lớp đã ổn định vị trí, lễ sinh hoạt dưới cờ chính thức được bắt đầu.
Nếp sinh hoạt dưới cờ với nghi thức chào cờ đầu tuần vẫn luôn mang lại nhiều cảm xúc cho các thế hệ học trò. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay, hòa vào tiếng hát vang rền của thầy trò khiến cho không khí của lễ chào cờ càng trở nên trang trọng.
Tuần nào cũng thế. Không chỉ là chào cờ, hát quốc ca, đội ca... những tiết sinh hoạt dưới cờ còn mang đến nhiều hoạt động thú vị, bầu không khí thoải mái, sôi nổi, mở đầu cho tuần học mới đầy hứng khởi!
Cá kho đặc biệt phù hợp với những ngày đông ở Thủ đô. Giữa bao nhiêu thức ăn ngon ngày tết, cá kho đậm đà là món khó quên với nhiều gia đình Hà Nội mỗi dịp xuân về.
Từng làm bạn với giá vẽ và màu sắc, nay nghệ nhân Nguyễn Văn Đức lại dành cả tâm huyết để tạo nên những bông hoa lụa sống động như thật.
Vượt qua khó khăn sau cơn bão Yagi, Nhật Tân đang nhộn nhịp không khí Tết với những gốc đào chờ bung nở đón năm mới.
Phải chăng từ truyện ngắn nổi tiếng “Mùa hoa cải bên sông” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được viết cách đây gần 30 năm, sau đó được dựng thành phim truyền hình “Lời nguyền của dòng sông” do Khải Hưng làm đạo diễn mà từ đó mùa hoa cải ven sông Hồng đã như một mùa hẹn hò, mùa tình yêu, mùa của thương nhớ phố Hà Nội.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng Tết đã ngập tràn khắp nơi. Nằm giữa khu phố cổ Hà Nội, chợ Đồng Xuân những ngày này tấp nập người mua kẻ bán.
Với vẻ đẹp độc đáo và mang ý nghĩa phong thủy, phật thủ là loại quả được nhiều người lựa chọn bày lên mâm ngũ quả mỗi dịp Tết đến. Năm nay thị trường xuất hiện thêm những cây phật thủ bonsai với dáng vẻ hút mắt, gây sự tò mò cho rất nhiều người chuộng cây cảnh.
0