Sống khổ vì kênh mương ô nhiễm, tràn ngập rác thải

Người dân phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mỗi ngày đang phải khổ sở, sống chung với những kênh mương ô nhiễm, tràn ngập rác thải. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Mỗi ngày, những người dân sinh sống tại con ngõ 196 Đại Mỗ đều phải đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ra ngoài đường. Bởi lẽ từ lâu, con mương trong ngõ đã tràn ngập rác thải, bốc mùi hôi thối khó chịu. Điều này khiến người dân tại đây vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Thoa, người dân đang sinh sống tại ngõ 196 Đại Mỗ cho biết, những hộ dân đang sinh sống tại đây luôn phải đóng cửa ở trong nhà, khi có việc cần ra ngoài ai cũng phải đeo khẩu trang.

Rác thải tích tụ lâu ngày khiến nước dưới lòng mương đen kịt, đặc quánh. Mặc dù nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đây không xả thẳng ra ngoài mương, nhưng mương vẫn thường xuyên bốc mùi, ruồi muỗi nhiều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh đây. Để đảm bảo sức khỏe của mình, các hộ cũng đã lợp tôn, che kín mương tuy nhiên vẫn không thể giải quyết hết tình trạng này.

Người dân mong muốn chính quyền sẽ sớm có các biện pháp để cải thiện tình trạng ô nhiễm lâu ngày tại phường Đại Mỗ, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân.

Cách đó không xa, có một con mương tại đường Quang Tiến cũng thuộc địa phận phường Đại Mỗ đã trong tình trạng ô nhiễm nhiều năm. Rác thải nơi đây ứ đọng nhiều ngày, cùng với dòng nước đen kịt, bốc mùi khiến người dân luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Người dân cho biết, vào mùa mưa nơi đây thường xuyên ngập úng, kéo theo nhiều ruồi muỗi đe dọa đến sức khỏe của các hộ dân quanh đây, đặc biệt đối với trẻ em có sức đề kháng kém.

Người dân mong muốn chính quyền sẽ sớm có các biện pháp để cải thiện tình trạng ô nhiễm lâu ngày tại đây, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân.

Mặc dù hàng năm, cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác cải tạo mương, cầu, đường, thu gom rác, cải thiện cảnh quan đô thị... nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, nhưng tình trạng đáng báo động từ những con mương ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện và người dân đang phải khổ sở chống chọi và sống chung với chúng mỗi ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng 16/5, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội và các cơ quan ở Trung ương đã tổ chức lễ khai giảng 3 lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhân dịp ngày 19/5, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/5, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại các địa phương.

Như con thiêu thân, nhiều học sinh, sinh viên đang đốt sức khỏe, thời gian vào những trò chơi thâu đêm suốt sáng. Đến lớp thiếu ngủ, tiếp thu bài kém, kết quả học tập sa sút, sức khỏe suy giảm, họ giam cầm chính bản thân và nhấn chìm tương lai trong những trò chơi online sau cánh cửa của phòng game.

Sáng 16/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, điểm giao cắt với Nghiêm Xuân Yêm, chỉ trong ít phút đã có cả tá chiếc xe máy lao như thể không có đèn báo hiệu. Tình trạng này cũng diễn ra tại khu vực gầm cầu Pháp Vân - Giải Phóng.

Đội Cảnh sát giao thông số 12 nghiêm túc xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, các lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ.