Tất cả vì học sinh thân yêu
Trong mỗi thành tích đáng tự hào nói trên, có sự đóng góp, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Đó là những người thầy chuẩn mực về đạo đức và phong cách, yêu nghề, giỏi chuyên môn, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.
Xây dựng và kiến tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một trong những mục tiêu mà cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Thủ đô nỗ lực hướng đến. Tại Trường Tiểu học Đồng Tháp (huyện Đan Phượng), các em học sinh luôn hào hứng với tiết học STEM - môn học mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo là cách mà giáo viên đã triển khai những tiết học thú vị này. Em Lê Nguyễn Thảo Nguyên, Trường Tiểu học Đồng Tháp, kể: “Trong tiết học hôm nay, cô đã hướng dẫn chúng con làm về đèn lồng cho Trung thu. Cô hướng dẫn chúng con cắt tỉa sao cho đẹp và cuối cùng con đã làm được chiếc đèn lồng rất đẹp. Những tiết học này giúp con vì con có thể sáng tạo".
Với tình yêu nghề, các thầy cô giáo luôn mong muốn truyền đạt kiến thức và niềm đam mê các môn học tới học sinh. Cách trường 30 km, ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi ngày, cô giáo Nguyễn Thị Huyền đều đặn đi phà về nơi xã đảo khó khăn nhất của huyện Ba Vì để “gieo con chữ”. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Trường THCS Minh Châu, huyện Ba Vì, cho hay: “Từ Phúc Thọ đến trường Minh Châu thì em đi một quãng đường khá xa. Khó khăn mà em gặp phải là khi gặp thời tiết như mưa, bão thì đi đường rất nguy hiểm. Thế nhưng học sinh ở bên Minh Châu rất là chăm ngoan, chịu khó, ham học. Đó chính là động lực để em bám lớp, bám trường, gắn bó với các con ở xã đảo này".
Tất cả mọi sự nỗ lực đều vì học sinh thân yêu. Sự lao động tận tụy, trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp của mỗi nhà giáo, mỗi cán bộ quản lý không chỉ mang đến những giờ học tốt, những bước trưởng thành của học sinh, mà còn góp phần gìn giữ sự tôn nghiêm của nghề giáo.
Nhìn lại hành trình 70 năm qua, ngành giáo dục Thủ đô đã không ngừng phấn đấu, gặt hái những thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp trồng người, góp phần rèn đức luyện tài cho bao thế hệ chủ nhân tương lai của Thủ đô và đất nước.
Sáng 24/1, thầy và trò trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình đã hào hứng tham gia Lễ hội Văn hóa dân gian 2025 với chủ đề “Tết Hà Nội xưa và nay – Làng nghề truyền thống – Người kể chuyện thời gian”.
Những năm gần đây, du học không còn là mơ ước quá xa vời đối với nhiều người trẻ. Vì họ ngày càng có thêm nhiều lựa chọn, trong đó có những nền giáo dục ở những quốc gia và vùng lãnh thổ có mức học phí và chi phí sinh hoạt tương đối phù hợp với người Việt. Chưa kể đến khoảng cách địa lý và các chính sách học bổng đáng kể dành cho sinh viên Việt Nam.
Hiện nay, hầu hết các địa phương, trong đó có Hà Nội đang vướng ở khâu phát hành tài liệu Giáo dục địa phương một cách chính thống theo quy định của pháp luật, để trong thư viện và trong các tiết học, học sinh có thể tương tác trực tiếp. Đài Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có thêm một số môn học mới, trong đó môn Giáo dục địa phương là môn học bắt buộc đối với cả ba cấp học phổ thông. Học sinh không chỉ học kiến thức mà còn trực tiếp trải nghiệm bằng những giờ học sống động.
Tết cổ truyền là dịp để các bé mầm non được khám phá và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trường mầm non ở Thủ đô đã tổ chức hội chợ Tết với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.
Chương trình Tủ sách Nhân ái phối hợp với Dự án Jimmii Nguyễn Du ca vừa trao tặng 32 tủ sách cho Trường THCS Thượng Vực, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
0