Tay đua Tây Ban Nha chiến thắng mở màn GP

Làng Moto GP trở nên sôi động với những cuộc đua đầu tiên của mùa giải 2024. Đương kim vô địch Francesco Bagnaia khởi đầu thành công với chiến thắng trong grand-prix mở màn tại Qatar.

Tuy nhiên, sang đến cuộc đua thứ hai ở Bồ Đào Nha, thành viên đội Lenovo đã gặp rủi ro, và người bước lên bục cao nhất là Jorge Martin, Á quân mùa giải trước. Jorge Martin đã có màn trình diễn ấn tượng tại cuộc đua Bồ Đào Nha – Grand prix thứ 2 của mùa giải Moto GP 2024. Mặc dù chỉ xuất phát ở hàng thứ 2, nhưng tay đua người Tây Ban Nha đã lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh và vươn lên dẫn đầu sau Vòng thứ 5.

Vụ va chạm đáng chú ý nhất tại trường đua Algrave là việc Francesco Bagnaia và Marc Marquez đâm vào nhau ở đoạn cuối, khiến cả nhà đương kim vô địch và tay đua từng 6 lần vô địch Moto 1000 phân khối phải bỏ cuộc.

Màn rượt đuổi hấp dẫn giữa Pedro Acosta và Marc Marquez

Chung số phận với Bagnaia và Marquez còn có Maverick Vinales, tay đua đã chiến thắng phần thi nước rút trước đó một ngày. Nhiều đối thủ sừng sỏ bị loại đã giúp Jorge Martin bảo vệ được vị trí số 1 sau khi kết thúc 25 vòng đua. Xếp thứ 2 là Enea Bastianini của Italia, người xuất phát số một. Vị trí thứ 3 thuộc về Pedro Acosta. Tay đua 19 tuổi mang quốc tịch Tây Ban Nha có lần lên bục nhận giải lần đầu tiên ở thể thức cao nhất.

Tay đua Jorge Martin, người chiến thắng cuộc đua Bồ Đào Nha,  hồ hởi: "Một ngày chủ nhật tuyệt vời! Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Tôi cũng tự hào với những gì đội Pramac Ducati đã đạt được. Sau mùa giải trước, tôi đã học hỏi và rút kinh nghiệm được nhiều điều. Và tôi tin rằng chúng tôi có thể phấn đấu cho vị trí cao nhất. Tôi sẽ cố gắng qua từng chặng đua".

Chiến thắng tại Bồ Đào Nha đã đưa Jorge Martin lên đứng đầu bảng xếp hạng với 60 điểm, hơn tay đua đứng thứ 2 - Brad Binder của Nam Phi - 18 điểm. Trong khi đó, đương kim vô địch Moto GP – Francesco Bagnaia đã tụt xuống thứ 4 với 37 điểm.  

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giải Madrid - Master 1000 thứ 2 trên mặt sân đất nện mùa này đang sôi động tại Thủ đô Tây Ban Nha. Nếu như nội dung đơn nữ đã diễn ra vòng 2, thì cuộc so tài của nam mới bắt đầu khởi tranh vòng 1. Có lẽ sự trở lại của Rafael Nadal là điều được người hâm mộ banh nỉ quan tâm nhất.

Tại Serie A, cuộc đọ sức giữa 2 CLB Udinese và AS Roma tiếp tục diễn ra nốt thời gian còn lại, sau khi trận đấu thuộc vòng 32 này đã phải dừng lại ở phút thứ 78 do hậu vệ Evan NDicka của Roma bị đau tim phải cấp cứu.

Dù không phải là CLB đang dẫn đầu giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Manchester City hiện lại đang có lợi thế so với Arsenal và Liverpool trong cuộc đua “tam mã” vì đang thi đấu ít trận hơn. Rạng sáng nay (26/4), đội quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục duy trì lợi thế này bằng một chiến thắng thuyết phục trên sân của Brighton.

6 năm về trước, chúng ta từng có kỷ niệm đẹp với U23 Iraq khi vượt qua đại diện Tây Á cũng ở trận tứ kết rồi sau đó đi đến trận cuối cùng của VCK U23 châu Á 2018. Đêm nay, chúng ta sẽ thêm một lần chạm trán U23 Iraq tại tứ kết, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ một kết quả tích cực đến với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để mở ra kì tích như tại Thường Châu.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trên chấm phạt đền ở trận tứ kết 2 VCK U23 châu Á 2024 giúp Indonesia tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử mới cho nền bóng đá nước này, khi lần đầu tiên họ ghi tên vào trận bán kết của giải đấu.

Chiếc cúp Euro 2024 đã được đưa đến sân vận động Olympic Berlin vào giữa tuần này, trong sự kiện rước cúp của giải đấu qua nhiều thành phố tại nước chủ nhà Đức. Chiếc cúp này được đưa đến Stuttgart hồi tháng trước.