Trượt patin ở công viên Hòa Bình| Nhịp sống Hà Nội| 28/04/2024

Ngày càng có nhiều người Hà Nội dành thời gian cho patin, như một cách tiếp thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống hàng ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lần cuối bạn đặt chân đến Rạp xiếc Trung ương là bao lâu? Một năm, mười năm hay hai mươi năm? Chắc hẳn trong lòng bạn vẫn còn vương vấn những dư âm của những chương trình xiếc huyền thoại ấy. Nhưng đừng ngần ngại quay trở lại, bởi Rạp xiếc Trung ương giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới mẻ, hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm độc đáo và đầy bất ngờ.

Hồ Gươm luôn là nơi thu hút lượng lớn khách du lịch nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm văn hóa. Bởi lẽ đó, nơi đây cũng đã trở thành "lớp học" ngoại khóa của rất nhiều học sinh, sinh viên mong muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng bằng Anh của mình.

Liên tiếp phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; Công an quận Ba Đình bắt giữ hai người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Những lá thư ấm tình quân dân... là một số nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ước tính mỗi năm, trung bình Hà Nội tăng thêm từ 40 nghìn đến 50 nghìn học sinh, tương ứng phải xây từ 30 đến 40 trường, mới có thể đáp ứng đủ chỗ học. Việc sắp xếp quỹ đất trong nội đô để xây dựng trường học là rất khó khăn, nhưng vẫn còn các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã... trước đây được Nhà nước giao đất, lại bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ nước nhà viết nên bao bài hát hay ngợi ca Người. Mục câu chuyện văn hóa tuần này, mời quí vị cùng hòa mình vào những giai điệu đẹp viết về Bác kính yêu, là những bài ca đi cùng năm tháng, đã từng gắn bó trong ký ức của biết bao thế hệ.

Những cô bé cậu bé ở đất nước Nam Á say sưa múa hát, hòa mình và cảm âm nhạc Việt qua giai điệu, lời ca. Ngôn ngữ, âm nhạc, văn hóa Việt… mỗi ngày cứ thẩm thấu vào đời sống của người dân như một lẽ tự nhiên, bởi mong ước muốn tạo dựng một ngôi làng nhỏ dành cho người Việt tại Sri Lanka. Và người đặt những nền móng bước đầu này từ năm 2020 là sư thầy trụ trì Thích Pháp Quang.