Vẫn còn những thợ thủ công trong ngõ phố

Sâu trong những ngõ nhỏ nơi phố cổ Hà Nội, có những cửa hàng ít người biết, có những người làm những nghề tưởng như đã mai một theo thời gian.

Cửa hàng cắt may của chị Thanh Hường nằm sâu trong con ngõ ở phố Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm. Hơn 30 năm làm nghề, chị Hường được khách hàng tín nhiệm bởi chị tỉ mỉ, khéo léo, cẩn thận. Vì vậy, dù cửa hàng của chị ở trong ngõ nhưng vẫn có một lượng khách hàng ổn định.

Chị Hường có nhiều khách hàng quen

Ông cụ Khang, 83 tuổi, đã làm công việc sửa khóa phéc-mơ-tuya trên phố Hàng Đường hơn 60 năm nay. Ông Khang sửa khóa rất nhanh, chỉ 15-20 phút là "hô biến" chiếc phéc-mơ-tuya tưởng hỏng thành lành lặn. Hễ có đồ dùng hỏng khóa là nhiều khách hàng lại tìm đến ông.

Cụ ông sửa khóa kéo hỏng ở phố Hàng Đường

"Ngày xưa, mùa đông đến tôi làm không hết khách, khách phải chờ đợi, chứ không nhàn rỗi như bây giờ. Bây giờ đời sống kinh tế cao, người ta không chỉ một cái áo mà trong tủ hàng chục cái áo, nên người ta thích chữa thì chữa, không phải hỏng là phải đi chữa ngay. Ngày xưa làm để nuôi gia đình, nhưng bây giờ 83 tuổi rồi, làm là niềm vui, có ích cho cộng đồng, ngắm phố phường", ông cụ bộc bạch.

Nằm trong một con ngõ nhỏ phố Hàng Rươi, không biển hiệu cầu kỳ, không quảng cáo... nhưng tiệm cắt tóc của anh Phấn vẫn rất đông khách. Trước đây anh cắt tóc trên vỉa hè, nhưng 7 năm nay đã chuyển cửa hàng về nhà mình ở trong ngõ cho thoải mái và tiết kiệm chi phí hơn. Có ngày đông khách, anh làm đến 10 tiếng không ngơi tay.

Tiệm cắt tóc của anh Phấn nằm trong một con ngõ phố Hàng Rươi

Anh Tô Hồng Phấn đặt tên cho cửa hàng cắt tóc của mỉnh là Lính: "ở Hà Nội, phố cổ bao giờ cũng chật chội, nhưng vào trong này tôi thấy cuộc sống ổn, yên tĩnh, không ồn ào. Khách người ta quen đến đây có cả Tây cả Ta, biết địa chỉ người ta dắt nhau vào đây, lúc nào tôi cũng có khách vì mình làm mấy chục năm rồi, khách người ta biết đến, người ta thích".

Vẫn còn đó những người thợ nghề thủ công trên phố cổ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công viên hồ điều hòa Trung Văn, thuộc quận Nam Từ Liêm, bị bỏ hoang lâu ngày. Nhiều người tiếc đất đai bị bỏ lãng phí nên tận dụng đất để tăng gia.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/04 - 01/5, tình hình ATGT ghi nhận chung trên địa bàn thành phố Hà Nội tương đối ổn định, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, song không xảy ra tình trạng ùn tắc. Các bến xe không gặp áp lực trong tiếp nhận, vận chuyển hành khách.

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 - Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới”.

Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày bắt đầu từ 27/4. Dưới đây là một số gợi ý về địa điểm vui chơi 30/4-1/5 tại Hà Nội mà bạn có thể tham khảo để có một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa cùng gia đình, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ.

Trước tình hình nắng nóng được dự báo có khả năng xuất hiện nhiều và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, trong khí đó, lượng mưa lại suy giảm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Là sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch lớn nhất được tổ chức thường niên của thành phố Hà Nội, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 sẽ mang tới cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 đã chính thức được khai mạc.