Vĩnh biệt một huyền thoại
Bệnh viện nơi “Vua bóng đá” điều trị trong những ngày tháng cuối đời xác nhận Pelé qua đời do “suy đa tạng từ biến chứng của ung thư ruột kết”.
Trang Instagram của huyền thoại từng ba lần vô địch World Cup cập nhật dòng trạng thái: “Cảm hứng và tình yêu đã đánh dấu hành trình của Vua bóng đá Pelé, người vừa ra đi thanh thản hôm nay. Trên hành trình của mình, Edson (tên thật của Pele) đã mê hoặc thế giới bằng tài năng thiên bẩm của mình. Ông đã ngăn chặn chiến tranh, hoạt động xã hội trên khắp thế giới và truyền bá điều mà ông tin tưởng nhất có thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta: tình yêu. Thông điệp của ông ngày hôm nay sẽ trở thành di sản cho các thế hệ mai sau. Yêu và yêu mãi mãi.”
Pelé được FIFA vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ" vào năm 1999 cùng với siêu sao bóng đá Argentina Diego Maradona. Tuy nhiên, đối với nhiều người, thành tích của Pelé trên sân cỏ sẽ không bao giờ có ai sánh bằng. Trong sự nghiệp của mình, Pelé đã ghi 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận. Con số ấn tượng này được ghi nhận trong sách kỉ lục Guinness. Ông có câu nói nổi tiếng rằng: "Thành công không xảy đến ngẫu nhiên. Đó là sự chăm chỉ, kiên trì, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và hơn hết là yêu thích những gì bạn đang làm hoặc đang học”.
Trong thông báo mới nhất, Chính phủ Brazil cho biết sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29/12 (giờ địa phương) để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Pelé. Riêng ở bang Sao Paulo, lễ tang của Pelé sẽ kéo dài trong 7 ngày.
Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức bất ngờ tiến cử ông Nguyễn Đức Thụy làm ứng viên đầy tiềm năng cho VFF, sau khi ông Trần Anh Tú xin từ chức.
HLV Kim Sang Sik đã tham gia buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam trên sân Gò Đậu vào sáng ngày 16/3.
Đội tuyển Indonesia hiện là một trong những đội bóng "đáng sợ nhất châu Á", với sự bổ sung ngoại binh từ châu Âu.
Man City bước vào trận đấu với Brighton cùng mục tiêu giành trọn 3 điểm tại vòng 29 Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, Bournemouth có trận đấu đáng thất vọng trước Brentford.
Các cầu thủ Real Madrid gần như kiệt quệ, nhiều người đổ gục xuống sân sau chiến thắng đầy nhọc nhằn tại La Ceramica.
Manchester United không có ý định gọi Jadon Sancho trở về khi anh hết hợp đồng cho mượn tại Chelsea, theo nhà báo Fabrizio Romano.
0