Vô tặc: Tập 27

Công việc của Anna thuận lợi và kiếm được nhiều tiền. Thái độ của cô đối với chồng cũng dần thay đổi. Cho rằng vợ mình đang kiếm tiền từ những việc làm bất chính, Đoàn Hổ đã buông lời xúc phạm và đánh đập cô.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Trong tình thế cấp bách, Thuý Thuý tự rạch tay mình để tránh sự nghi ngờ của quân Nhật. A Thanh và đội trưởng may mắn thoát được nhưng các đội viên khác thì bị đem ra chém đầu thị chúng. Tú Tú cũng tình cờ thấy được cảnh người yêu mình sát hại người vô tội không nương tay. Cô thất vọng muốn bỏ đi nhưng lại mềm lòng khi Miura hứa sẽ không giết người nữa.

Thúy Thúy và A Thành trốn được và sống ở nhà của Hồ Thế Dân tại một vùng hẻo lánh. Để tránh sự nghi ngờ của quân Nhật, cả hai kết hôn và giả làm vợ chồng. Tuy vậy, trong lòng A Thành vẫn nhớ nhung Tú Tú nên anh quyết tâm tới chỗ phu nhân Kasel tìm cô, nhưng Tú Tú không ở đó mà đi cùng Miura, không rõ tung tích.

A Thành gặp lại Phó tư lệnh nghĩa dũng quân - Hồ Thế Quân và quyết định cùng anh tới Ipoh, Malaysia để tiếp tục tập hợp lực lượng kháng Nhật. Trong lúc chạy trốn, A Thành gặp lại Tạ Quốc Dân và rất thất vọng vì người bạn đã phản bội của mình.

Thím A Đại vì để cầu xin cho chồng mình mà bị làm nhục. A Đại liều mạng chạy về phía vợ nên cũng bị bắn chết. Tạ Quốc Minh bị bọn Nhật tra tấn dã man nhưng vì để sống sót, anh đã khai ra những người đồng đội của mình. Thậm chí, anh còn bị bọn chúng ép giết chết đồng đội để giữ mạng.

Quế Hương bị hai tên Hán gian chỉ điểm nên bị bắt đi. Đại Ngưu vì cứu vợ đã liều mạng nhưng rồi cũng bị chúng sát hại. Hôm sau, chúng lừa những người đã theo nghĩa quân rồi kéo bọn họ đi. Thím A Đại vì ham tiền nên đã đẩy chồng mình vào tay giặc.

Trong trận càn của quân Nhật, rất nhiều thường dân bị giết chết, trong đó có bố mẹ của Văn Long và những người hàng xóm. Văn Long và Thu Mai thoát chết nhưng lại thất lạc An An và mất đi Bình Bình. Nghĩa dũng quân tan tác. Mọi người đau lòng tưởng rằng A Thành đã chết nhưng anh lại may mắn trở về.