Xúc động bức thư “nhắn gửi” học sinh Đà Nẵng giữa tâm dịch COVID của cô bé từ Hà Nội
(HanoiTV) - Bức thư tựa đề “Thư gửi các bạn ở Đà Nẵng” ngộ nghĩnh nhưng chứa đựng cảm xúc của một học sinh tiểu học ở Hà Nội khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Đó là bức thư của bạn Phương Vy, học Trường Tiểu học Quang Trung (Gia Lâm – Hà Nội) được mẹ của em chia sẻ trên trang cá nhân. Mở đầu, Vy viết: “Mình xem trên ti vi ở tỉnh các bạn đang có dịch bệnh rất tăng cao. Con Corona này rất nguy hiểm, khiến chúng ta phải nghỉ học một thời gian dài”. Tiếp đến, Vy động viên: “Và các bạn cách ly tại nhà, các bạn đừng buồn nhé. Mình và mọi người ở Hà Nội rất mong các bạn khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh”.
Không dừng ở đó, Vy còn “dặn dò” các bạn học sinh ở Đà Nẵng: “Các bạn nhớ ăn uống điều độ, và giữ vệ sinh cá nhân. Và các bạn nên nhớ: Rửa ray sát khuẩn, và khi đi ra đường, các bạn cần đeo khẩu trang để giữ vệ sinh an toàn nhé!”.
Cuối thư, cô bé Vy còn động viên: “Rồi dịch bệnh sẽ qua nhanh hết thôi, và chúng mình sẽ cùng nhau đến trường, và bắt đầu một năm học mới!"

Sau khi bức thư được mẹ chia sẻ, những nét chữ tròn vành, rất đẹp cùng tình cảm của Phương Vy khiến nhiều người xúc động. Chị Nguyễn Thị Viện, mẹ của Phương Vy cho biết, đây không phải là đề bài cô giáo giao mà là Bống (tên ở nhà của Vy) tự viết và muốn mẹ gửi đi cho các bạn ở Đà Nẵng. Bình thường, Vy sống rất tình cảm và rất thích theo dõi chương trình thời sự, đặc biệt là tin tức về dịch Covid.



“Đây chỉ là một trong những bức thư mà con gái viết để động viên các bạn ở vùng dịch. Mỗi khi nghe thông tin mới liên quan đến các bạn, con cứ hỏi: Thế này thì bao giờ các bạn được đi học hả mẹ? Hôm biết tin có ca mới ở Lạng Sơn (quê ngoại của Vy), con cũng viết một bức “Gửi các bạn ở Lạng Sơn” để nhờ mẹ gửi giúp tới các bạn” – chị Viện nói.














