Xung đột Israel - Palestine: số người thiệt mạng gia tăng

Tính đến 12/10, cuộc xung đột Israel - Palestine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại đã có hơn 2.500 người đã thiệt mạng trong đợt xung đột mới nhất giữa hai quốc gia này.

Theo truyền thông Israel, nước này đã có hơn 2.500 người thiệt mạng và 2.700 người khác bị thương kể từ khi xung đột xảy ra.

Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine cho biết, tổng cộng 1.354 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 6.000 người khác bị thương.

Phản ứng trước việc này, Bộ trưởng Năng lượng Israel đã yêu cầu Công ty Nước Quốc gia Israel ngay lập tức cắt nguồn cung cấp cho Gaza; và, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Yoav Gallant, đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn dải Gaza.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU đã tiến hành họp khẩn để hối thức Israel cung cấp nguồn điện nước và lương thực cho Gaza, đồng thời kêu gọi các hành lang nhân đạo cho những người đang tìm cách rời khỏi vùng lãnh thổ này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng sớm ngày 25/6, quân đội Israel đã tiến hành ba cuộc không kích vào thành phố Gaza khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng, trong đó có em gái của thủ lĩnh nhóm vũ trang Hamas Ismail Haniyeh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, 25/6, đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại Washington.

Ủy ban Điều tra Nga (RIC) cho biết đã xác định được danh tính của 5 tay súng thực hiện vụ khủng bố chết người ở Cộng hòa Dagestan, Nga.

Tại Cộng hòa Dagestan, thuộc miền Nam nước Nga vừa xảy ra hai vụ tấn công khủng bố liên tiếp nhằm vào một nhà thờ Chính thống giáo, một giáo đường Do Thái và một trạm cảnh sát giao thông khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

Báo The Kyiv Independent cho biết vào sáng 23/6, nhiều kênh Telegram của Liên bang Nga đã đăng tải hình ảnh và video về vụ tấn công làm hơn 120 người thương vong nhằm vào thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, vốn sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2014.

Trước sức tấn công dữ dội của quân Nga, Ukraine đã để mất thị trấn Shumy tại tỉnh Donetsk. Và điều này chỉ làm xấu đi vị thế của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Alexander Syrsky, người đang bị Quốc hội đặt câu hỏi về năng lực.