"Góc sách nhà Mây" - chốn yên bình ẩn giữa lòng phố thị

Với hàng ngàn đầu sách trưng bày giữa không gian mộc mạc và giản dị, "Góc sách nhà Mây" được nhiều người yêu thích sách tìm đến để giữ cho mình những giây phút bình yên.

Nằm ẩn mình ở cuối hành lang tầng 4, khu tập thể B6 Vĩnh Hồ (Đống Đa, Hà Nội), tiệm sách cũ mang tên "Góc sách nhà Mây" đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người ham mê đọc sách.
Hoạt động từ tháng 3 năm 2022, chỉ rộng chừng 30 m2, thế nhưng tiệm sách này lại vô cùng ấn tượng với hàng ngàn đầu sách, đa dạng thể loại, được sắp xếp gọn gàng trong không gian yên bình nhờ phong cách decor độc đáo.
"Mình luôn quan niệm rằng những người tìm đến sách và đọc sách thì người ấy còn hơn cả một cuốn sách để mình khám phá. Chính vì suy nghĩ đó mà mình đã quyết định tạo nên một không gian để những ai yêu thích sách và thiên nhiên có một điểm đến giao lưu, kết nối niềm đam mê", chị Phạm Hồng Yến, cô chủ của "Góc sách nhà Mây" chia sẻ.
Không gian tiệm sách cũ này được thiết kế theo phong cách hoài cổ, với những giá sách cũ được trang trí bên những nhành hoa khô, chiếc máy ảnh... ấm áp dưới ánh đèn vàng.
Bên cạnh việc bán những đầu sách quý hiếm, chủ nhân của tiệm sách này luôn mở cửa miễn phí cho mọi người đến thưởng trà và đọc sách.
Anh Phạm Hùng Giang (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: "Qua lời giới thiệu của bạn bè, tôi tò mò tìm đến "Góc sách nhà Mây". Ấn tượng ban đầu của tôi về nơi này đó là sự yên bình và ấm cúng, trái ngược hẳn với những xô bồ ngoài đường phố".
Với hơn 2.000 đầu sách cũ, gồm sách văn học, bí quyết kinh doanh và phát triển bản thân.... tiệm sách này đủ thỏa niềm đam mê cho người ai yêu thích sách.
Điểm đặc biệt nhất trên giá sách nơi này đó là những cuốn sách cũ quý giá. "Có những đầu sách không tái bản nữa, rất khó để tìm thì mình vẫn cố tìm kiếm bằng được để phục vụ người đọc. Mỗi lần tìm được những đầu sách gần như đã mai một với mình không khác gì như tìm được một kho báu", chị Phạm Hồng Yến nói.
Nằm ở cuối hành lang tầng 4 trong một khu tập thể cũ, một nơi không dễ để tìm đến, thế nhưng chị Yến luôn tin vào những cơ duyên trong cuộc sống. Với chị Yến, địa điểm dù quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định, bởi trên thực tế, vẫn có nhiều khách hàng trung thành của chị từ Long Biên, Gia Lâm vẫn thường xuyên đến đây để đọc sách.
Đến với "Góc sách nhà Mây", không chỉ được đọc sách miễn phí, du khách còn được thỏa mình trong một không gian thơ mộng, tham gia các workshop về sách, tập vẽ tranh màu nước để vơi bớt những stress, tìm về với chính mình.
Từng chi tiết nhỏ nhất của "Góc sách nhà Mây" đều được cô chủ nhỏ dày công thiết kế, tỉ mỉ chăm sóc.
Thời gian tới, bên cạnh duy trì không gian đọc miễn phí, chị Yến chia sẻ sẽ triển khai các workshop về sách, mở ra các hoạt động trao đổi sách, trở thành cầu nối cho những người yêu thích sách, xây dựng các tủ sách cho trẻ em vùng cao. Hiện tại, chị Yến cùng nhóm bạn của mình đã xây dựng được một thư viện với hơn 500 đầu sách tại xã Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang), trở thành điểm đến tiếp cận tri thức và giải trí cho các em nhỏ nơi địa đầu Tổ quốc.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tháng 5 khi hoa bằng lăng nở, phố phường Hà Nội như được khoác lên mình một chiếc áo tím đầy lãng mạn. Rất nhiều người dân và du khách đã tranh thủ khoảng thời gian này để ghi lại những bức hình đẹp.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, mười năm qua, Hà Nội đã trồng mới hơn 1 triệu cây xanh và dự kiến đến năm 2025, toàn thành phố sẽ có thêm 1,5 triệu cây đô thị. Trong đó, cây bàng lá nhỏ đang phủ xanh nhiều tuyến đường.

Hà Nội không chỉ đặc trưng bởi mùi hoa sữa nồng nàn mà mỗi sớm mai còn nhẹ nhàng, hấp dẫn bởi hương thơm dịu nhẹ, thanh mát của những bông hoa dâu da xoan ngập tràn sắc trắng trên nhiều tuyến phố trong dịp đầu hè.

Những ngày gần đây, rất nhiều du khách đã tìm đến hồ Vân Trì để nghỉ ngơi thư giãn, hòa mình với thiên nhiên yên bình và lãng mạn với hoa phượng vĩ soi bóng mặt hồ.

Suốt đoạn đường dài hàng trăm mét trên phố Phạm Văn Đồng, hơn 1500 cây xanh đô thị các loại đã được trồng giữa dải phân cách. Phần lớn trong đó là cây giáng hương và cây osaka hoa đỏ.

Mới vào đầu hè, phố phường Hà Nội trở nên lãng mạn và đẹp mắt bởi những hàng cây bằng lăng tím ngát hay phượng vỹ đỏ rực, vàng óng hoa muồng hoàng yến đang vào kỳ nở rộ.