Có hay không tình trạng bảo kê xe cứu hộ?

Manh động, liều lĩnh, ngang nhiên dùng vũ lực và hung khí giữa ban ngày để dằn mặt, ép buộc người dân, doanh nghiệp phải nộp "phế". Sự lộng hành của những đối tượng côn đồ chuyên hành nghề bảo kê xe cứu hộ 117 này đã và đang gây nhiều bức xúc, khiến dư luận phẫn nộ, bất bình. Những hành vi vi phạm pháp luật, thách thức cơ quan chức năng cần sớm được loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc.

Vụ việc mới xảy ra gần đây tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội một lần nữa đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của nhóm đối tượng này. 

Để bảo vệ kế sinh nhai của mình trước các đối tượng bảo kê côn đồ, nhiều nạn nhân đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn đành bất lực.

Anh Bùi Đình Sinh – Giám đốc công ty cứu hộ 117, quận Hoàng Mai, Hà Nội bức xúc : “Nhà có bao nhiêu xe là phải xịt hết sơn. Đi làm mà như đi ăn trộm thế này có chết không. Thương hiệu thì lớn mà phải xóa số của mình. Không nó nhìn thấy là chết dở với nó”.

Nỗi sợ biến thành hành động. Để bảo vệ kế sinh nhai của mình trước một đối tượng côn đồ, anh Sinh tìm đủ mọi cách. Cái khó ló cái khôn. Nhưng anh vẫn đành bất lực.

Anh Sinh cho biết thêm: “Nó yêu cầu tôi mỗi tháng nộp 10% doanh thu của công ty. Mà 10% đấy tương đương cả trăm triệu. Tôi là chủ doanh nghiệp, tôi phải chi ti tỉ thứ tiền. Lương lái xe, tiền ngân hàng, tiền văn phòng. Nếu 1,2% tôi còn cho được chứ 10% tôi chịu. Không vòi được tiền thì nó quay ra chửi bới, đe dọa, đập phá xe tôi, đuổi đánh tôi rất nhiều lần và gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của tôi.”

Không chỉ giám đốc mà đến cả nhân viên của công ty cũng không thoát khỏi tầm ngắm của đối tượng. Anh Bùi Văn Quỳnh – lái xe cứu hộ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: “Tôi không biết anh này là anh nào. Anh ấy chặn xe của tôi mấy lần rồi. Mang theo cả dao đe dọa đến tính mạng của tôi. Rất là khiếp, rất là hoang mang. Không biết ông này ông có xiên mình hay không. Đang đi làm bây giờ khách khứa người ta gọi, xe người ta hỏng người ta rất là sốt ruột mà anh lại chặn như thế này thì ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của chúng tôi.”

Sống chung với lũ. Thoát được lũ hay không, còn tùy thuộc vào độ may rủi. Trớ trêu, không phải ai cũng gặp may.

Anh Vũ Chí Công – lái xe cứu hộ, quận Hoàng Mai cho hay: “Hôm đấy tôi đi ăn cơm về thì nó vào nó tìm anh Sinh nhưng không gặp thì quay ra nó gặp tôi. Nó đe dọa tôi rằng: tao bảo mày nghỉ ở công ty này lâu rồi thế sao mày vẫn không nghỉ thì hôm nay tao xử mày. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó đã ghì cổ và cắn vào tay tôi. Vết thương bây giờ cũng thành sẹo rồi. Thật sự là tôi chưa thấy đối tượng bảo kê nào đi cắn người cả. Tôi đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con mà bị hành hung thế này thì tôi cảm thấy rất chi là bất an.”

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng liên quan và xác minh, làm việc với những người bị hại để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nhưng lại được giải quyết bằng bạo lực, có tính chất phức tạp, hành vi côn đồ.

Công an tỉnh Lào Cai thông tin vừa bắt giữ hai đối tượng cùng hai bánh heroin khi đối tượng đang lưu thông tại thành phố Lào Cai.

Các trinh sát đội cảnh sát hình sự đã phát hiện một số đối tượng thường xuyên lén lút tụ tập đánh bạc tại gác xép cửa hàng hoa Tuấn Trường trong chợ hoa Quảng An.

Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tường Lệ (sinh năm 1989; HKTT: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Rà soát 253 trang thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổng hợp 92 đơn vị có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Vào khoảng 11h30 ngày 31/5, bà L.T.T.H, trú tại khu tập thể Thành Công, Hà Nội, đã đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4 của khu tập thể.