Chuyến tàu đoàn viên ngày cuối năm

Ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn, rất nhiều hành khách đã bước lên chuyến tàu cuối năm để trở về sum họp với gia đình. Họ mang trong mình những cảm xúc đặc biệt khi đứng ở sân ga ngày 29 Tết.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Ga Hà Nội ngày 29 Tết, khung cảnh đã bớt nhộn nhịp hơn so với những ngày trước đó. Chị Lê Thị Trà Ly (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là một trong những người nán lại đến hôm nay mới về quê vì còn phải xử lý công việc ở thành phố, đây cũng chính là Tết đầu tiên chị về nhà ăn Tết muộn hơn so với mọi năm.

“Tính đến năm nay, mình đã đi học, đi làm xa nhà được 5 năm, so với mọi năm thì mình cũng chuẩn bị sớm để về quê sớm. Tuy nhiên năm nay do một số điều kiện học tập và làm việc, hôm nay mình mới sắp xếp về nhà được. Khoảng vài tuần trước khi về thì bố mẹ hay hỏi là bao giờ con về, mặc dù là cũng biết ngày mình về rồi nhưng mà vẫn cứ nhắc. Nhận được những cuộc gọi đấy từ bố mẹ, có những lúc mình cũng rất xúc động, cảm giác ước gì có thể sống gần bố mẹ để về nhà thường xuyên hơn", chị Ly xúc động chia sẻ.

Chuyến tàu ngày 29 Tết không chỉ chở Trà Ly về nhà, mà còn chở theo tình cảm và nhiều tâm sự sau một năm dài xa nhà. Mỗi cuộc gọi, mỗi lần trò chuyện với gia đình đều khiến cô cảm nhận rõ hơn tình yêu thương, sự đợi chờ mà người thân dành cho mình.

Hạnh phúc của bố mẹ là khi con trở về nhà ăn Tết, hạnh phúc của con là có gia đình đón chờ. Bên cạnh Trà Ly, chuyến tàu hôm nay cũng chở nhiều hành khách khác về nhà đón Tết. Mỗi người, mỗi câu chuyện, nhưng tất cả đều chung niềm vui được trở về bên gia đình.

Những chuyến tàu trong ngày cuối năm vẫn tiếp tục lăn bánh đưa hành khách trở về nhà, nơi có gia đình đang đón chờ, nơi có những món ăn ngon, những câu chuyện muốn kể sau một năm dài và đặc biệt là có tình yêu thương vẹn tròn của gia đình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Sáng 3/2, tại trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, UBND huyện Ứng Hòa đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025. Theo đó, huyện đặt mục tiêu phấn đấu trồng 11.000 cây xanh và cây ăn quả trong năm mới.

Sáng nay 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng Xuân Ất Tỵ 2025 do huyện Mê Linh tổ chức, đã diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.

Sáng 3/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cơ quan hành chính tại Thủ đô Hà Nội đã quay trở lại “guồng quay” công việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nhất là tại các bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính.

Quận Hoàng Mai chung tay giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, hướng đến tinh thần “trồng cây nào, sống cây đó” qua Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Ất Tỵ năm 2025", diễn ra sáng 3/2.

Tại buổi lễ khai hội chùa Hương 2025, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn - chùa Hương đã được UBND thành phố Hà Nội trao bằng công nhận Khu du lịch cấp thành phố.

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 3/2, huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 25.000 cây xanh các loại từ tháng 2-4/2025.