Không khí chợ ở Thủ đô ngày cuối năm

Chợ ngày giáp Tết không chỉ đông đúc, mà còn ngập tràn những cảm xúc đặc biệt của sự chờ đợi và háo hức.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Là một trong những chợ hoa cổ nhất Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần vào những ngày cuối tháng Chạp. Đây không chỉ là nơi lưu giữ nét đẹp Tết cổ truyền mà còn là một địa chỉ văn hóa quen thuộc của người dân Thủ đô.

Vào ngày cuối năm,  chợ hoa Hàng Lược lại nhộn nhịp, đông đúc kẻ mua người bán, xen lẫn cả những người dạo chơi, thưởng ngoạn không khí xuân. Nét đẹp truyền thống, sự tấp nập và không gian ngập tràn sắc hoa đã biến nơi đây thành một phần không thể thiếu trong ký ức Tết của bao thế hệ.

Dù cuối năm có bận rộn đến đâu thì người Hà Nội vẫn dành cho mình khoảng thời gian tĩnh lại để cảm nhận dư vị thật đặc biệt của Tết đến xuân về tại chợ hoa phố cổ. Đối với ông Nguyễn Hữu Vụ (phường Việt Hưng, quận Long Biên) - một người gốc Hà Nội, đi chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua hoa, mà còn để ngắm nghía, thưởng vẻ đẹp của hoa ngày Tết và quan trọng hơn là tìm lại không khí của Tết Hà Nội xưa.

Ông Vụ chia sẻ: "Hàng năm, tôi cũng thi thoảng dịp Tết qua chợ hoa để tìm lại những nét văn hóa truyền thống. Tôi cảm thấy như tìm về những kí ức ngày xưa khi được cha mẹ đưa đi mua hoa vào dịp Tết".

Vào ngày cuối cùng của năm, khi người dân đã hoàn thành xong các công việc chuẩn bị đón Tết, chợ hoa Hàng Lược lại trở thành địa điểm để thưởng thức hương vị mùa xuân nơi phố cổ. Những cành hoa tươi thắm, rực rỡ màu sắc, những tiếng rao bán, tiếng trả giá của người mua và cả những câu chuyện Tết thân tình... tất cả đã tạo nên một không gian đặc biệt, một nét riêng mà chỉ có trong văn hóa Tết của Thủ đô.

Không chỉ chợ hoa Hàng Lược, sáng 29 Tết, tại các chợ dân sinh khắp Thủ đô cũng tràn ngập không khí nhộn nhịp, tấp nập. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, ai nấy đều hối hả, tất bật lựa chọn những món đồ cần thiết còn thiếu để kịp chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.

Những quầy hàng đầy ắp rau xanh, thịt cá và hoa quả tươi, xen lẫn những tiếng cười nói, trả giá rộn ràng, tạo nên một bức tranh sống động ngày cuối năm. Với nhiều người, đó không chỉ là khoảnh khắc sắm sửa, mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc hơn không khí Tết đang cận kề, chuẩn bị cho giây phút sum họp ấm áp bên gia đình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Ngày 3/2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi cho cả gia đình trải chiếu ngồi ăn cơm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chiều 1/2 (tức mùng 4 Tết), phát hiện 3 học sinh bị đuối nước, chị Nguyễn Thị Trang ở huyện Nam Sách (Hải Dương) đã nhảy xuống cứu các cháu.

Sáng 3/2, tại trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, UBND huyện Ứng Hòa đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025. Theo đó, huyện đặt mục tiêu phấn đấu trồng 11.000 cây xanh và cây ăn quả trong năm mới.

Sáng nay 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng Xuân Ất Tỵ 2025 do huyện Mê Linh tổ chức, đã diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.

Sáng 3/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cơ quan hành chính tại Thủ đô Hà Nội đã quay trở lại “guồng quay” công việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nhất là tại các bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính.

Quận Hoàng Mai chung tay giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, hướng đến tinh thần “trồng cây nào, sống cây đó” qua Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Ất Tỵ năm 2025", diễn ra sáng 3/2.