Tỏa sáng tấm gương y đức
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có một nơi luôn sáng đèn suốt ngày đêm – nơi trái tim được hồi sinh, nơi niềm tin vào sự sống được thắp lên. Đó chính là Bệnh viện Tim Hà Nội – nơi không chỉ là địa chỉ tin cậy về chuyên môn tim mạch hàng đầu cả nước, mà còn là nơi hội tụ của những tấm lòng nhân hậu, của tập thể y bác sĩ tận tụy, giàu y đức, luôn đặt sinh mạng người bệnh lên trên hết.
Trong tập thể giáo viên của trường, cô giáo trẻ Trần Hồng Minh được xem như niềm tự hào của nhà trường về sự giỏi giang, năng động, nhiều sáng tạo, đạt nhiều khen thưởng của các cấp và đóng góp vào thành tích chung của trường. Đặc biệt, cô giáo Hồng Minh luôn được các học sinh yêu mến về sự nhiệt tình, tận tâm và nhiều chia sẻ.
Nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của thị trường và thị hiếu của người chơi, từ nhiều năm nay ông Lê Văn Ngà, hội viên nông dân xã Tự Lập (huyện Mê Linh) đã chủ động đầu tư, xây dựng mô hình trồng hoa Ly phục vụ thị trường. Với diện tích hơn 60 ha, mỗi năm ông Ngà thu gần chục tỷ đồng tiền lãi, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, những năm qua, ông Đào Xuân Trúc, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 6, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng luôn gương mẫu học tập và làm theo Bác Hồ ở phong cách “nói đi đôi với làm”. Với những gì đã và đang làm, ông trở thành tấm gương sáng để cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn học tập.
Dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng Nguyễn Lệ Hằng, Hội đồng sư phạm nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, từ đó khơi dậy mạch nguồn truyền thống, bồi đắp lòng tự hào và tinh thần tự tôn dân tộc, tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.
Cách đây vài năm, con đường trước nhà Ông Hoàng Văn Lai ở xã Tri Thủy – huyện Phú Xuyên chỉ rộng 4m, đường xấu làm xe cộ đi lại lại rất bất tiện. Gia đình ông Lai chủ yếu trông vào nông nghiệp, kinh tế không dư dả nhiều, thế nhưng khi biết tin có chủ trương mở đường, Ông Lai là người đầu tiên đăng kí hiến đất, đóng góp ngày công lao động cùng thực hiện công trình.
0