Hi vọng mới | Chuyện quanh ta | tập 65 | 04/08/2023
Giải tríSau lời xin lỗi của ông Nam Thành, khách đến quay lại ủng hộ nhiều hơn. Bà Thúy tỏ rõ sự vui mừng vì đã giúp quán trà của Thy thoát vỡ nợ.
Sau lời xin lỗi của ông Nam Thành, khách đến quay lại ủng hộ nhiều hơn. Bà Thúy tỏ rõ sự vui mừng vì đã giúp quán trà của Thy thoát vỡ nợ.
Về đến nơi, nhìn thấy quần áo bị vứt hết ra sân, Thắng xin bà Thúy giải thích về tấm ảnh và câu chuyện rõ ràng. Sự xuất hiện của Minh đã giúp ông Thành, bà Thúy hiểu rõ sự việc mới để cho yên chuyện, không còn buồn phiền vì Thắng.
Ngồi ăn cơm với cả gia đình Thắng, Minh vẫn thể hiện sự ngại ngần. Bà Thúy thấy vậy động viên Minh ăn nhiều. Ông Thành cũng tiếp lời và mong từ giờ, mỗi tuần Minh sang ăn cơm 2,3 lần cho gia đình thêm vui. Còn Minh thấy gia cảnh bản thân phức tạp, cô không muốn gia đình Thắng thương hại và có ý muốn từ chối cuộc hôn nhân này.
Nghe tin Minh bị ngã xe, bà Thuý đi lại chắp tay, lẩm nhẩm cầu khấn giời phật phù hộ cho 2 mẹ con Minh tai qua nạn khỏi. Vừa thấy Minh lê lết tới nhà, bà Thúy chạy nhanh ra hỏi han. Minh thấy bà Thúy sốt sắng lo cho mình, cô cảm động, nước mắt rưng rưng.
Bà Thuý nhặt rau, vẻ như không quan tâm nhưng kỳ thực đang nhướng mắt, dỏng tai nghe ngóng câu chuyện giữa hai bố con Thắng về tờ giấy siêu âm. 'Bụng bảo dạ', bà Thúy nhất quyết phải xem cho bằng được tờ giấy siêu âm thai nhi và đoạn video. Bà Thúy rưng rưng trong vui mừng.
Bà Thuý và ông Nam Thành mời bà Lê (mẹ kế của Minh) bàn về chuyện kết hôn giữa Thắng và Minh. Cả hai nhìn nhau vì kiểu nói chuyện bỗ bã của bà Lê. Đột nhiên bà Lê thay đổi thái độ cưới cũng được mà không cũng chẳng sao, với điều kiện gia đình bà Thúy phải chu cấp đầy đủ để nuôi đứa bé trong bụng Minh.
Ông Nam Thành đang xếp trà từ một cái thùng carton vào tủ. Ông tự tay lau dọn một số đồ đạc trong tiệm. Bà Thuý bực bội xách làn vào trong vì đến giờ này các con bà vẫn chưa dậy để dọn hàng giúp ông Thành. Nghe tiếng bà Thúy, Thắng và Thy uể oải bước ra từ cửa sau, cả hai đều ngáp ngủ. Mỗi người một lý do công việc bận, phải thức khuya nên giờ mới dậy.