Bánh chưng xanh gói trọn nghĩa tình ngày Tết
Thời sựNhững phần quà, những chiếc bánh chưng xanh đang được các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tất bật chuẩn bị để dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn.
Những phần quà, những chiếc bánh chưng xanh đang được các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tất bật chuẩn bị để dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn.
Sân bay Nội Bài dự báo đón 120.000 khách/ngày dịp Tết; Bánh chưng xanh gói trọn nghĩa tình ngày Tết; Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt xung đột Ukraine trước mùa hè;... là những tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.
Gói bánh chưng không chỉ để ăn, mà là để nhớ, để cảm nhận cái hồn của Tết. Gói bánh chưng tuy mất nhiều thời gian, công sức, nhưng Tết mà không có bánh chưng thì cái Tết ấy như không trọn vẹn.
Dù đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhưng với tinh thần “tương thân tương ái”, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai đã huy động các tổ chức đoàn thể và những nhà hảo tâm gói bánh chưng tặng cho các gia đình chính sách và đồng bào bị ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện và các tỉnh thành phía Bắc.
Có khi nào khi trời đất chập chùng mưa bụi. Những ngọn gió lạnh len lỏi vào xống áo, cây cỏ bỗng nảy chồi non, loang loáng sắc đào hoa xuống phố, thoang thoảng hương mùi già, bạn mới giật mình tự hỏi: Mùa Tết đã đến rồi ư?
Từ lâu, bánh chưng Tranh Khúc đã nổi tiếng thơm ngon và được người dân Hà Nội ưa chuộng. Trong những ngày cuối năm này, người dân làng Tranh Khúc thuộc xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì ngoại thành Hà Nội lại tất bật vào vụ để kịp cung cấp cho thị trường những chiếc bánh chưng thơm ngon phục vụ nhu cầu dịp Tết.