Gội đầu trong khu dân cư | Nhịp sống Hà Nội | 20/11/2025
Chương trình chuyên đềNhững cửa hàng cắt tóc, gội đầu bình dân đã chẳng còn xa lạ với nhiều người ở Hà Nội. Bình dị, nhỏ bé, nhưng chứa đựng biết bao điều thân quen ở đó.
Những cửa hàng cắt tóc, gội đầu bình dân đã chẳng còn xa lạ với nhiều người ở Hà Nội. Bình dị, nhỏ bé, nhưng chứa đựng biết bao điều thân quen ở đó.
Sau nhiều mai một, những năm gần đây làng Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã bắt đầu khôi phục nghề cắt tóc truyền thống. Nghệ nhân Phạm Duy Hào là nghệ nhân đời thứ 4 trong gia đình giàu truyền thống làm nghề.
Có những ngày muốn rời xa những bộn bề của cuộc sống, tìm đến một góc nhỏ yên tĩnh để tái tạo năng lượng. Và hôm ấy, một cô gái quyết định ghé lại một quán cắt tóc - nơi đã từng để lại trong cô ấn tượng khó quên từ lần đầu bước vào.
Những ngày giáp Tết là khoảng thời gian để sửa sang, chăm chút lại nhà cửa. Đây cũng là dịp để chị em tranh thủ làm đẹp cho bản thân như cắt tóc, làm nail… hay mua sắm thêm bộ áo dài đón Tết. Ai cũng muốn thật xinh đẹp, thật chỉn chu khi bước vào năm mới.
Ở Hà Nội có một ngõ nhỏ chỉ sâu khoảng 10 mét nhưng có tới vài tiệm cắt tóc nam với phong cách phục vụ không mấy thay đổi so với thời kỳ bao cấp, bởi vậy, khách hàng vẫn hay gọi đó là những tiệm "cắt tóc mậu dịch".