Rực rỡ sắc hoa tại chợ hoa Quảng Bá
Khoảnh khắc Hà NộiTừ lâu, chợ hoa Quảng Bá đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu hoa. Và càng gần Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nơi đây càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp.
Từ lâu, chợ hoa Quảng Bá đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu hoa. Và càng gần Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nơi đây càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp.
Những ngày giáp Tết, khi phố phường Hà Nội bắt đầu rực rỡ sắc xuân, thì ở những khu vườn thược dược ven sông Hồng cũng vào vụ bận rộn nhất trong năm.
Chợ hoa Quảng Bá là nơi tập trung các loại hoa từ các vùng trồng hoa của Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Quảng Bá, hoa Đà Lạt, hoa nhập khẩu. Từ đây, hoa được tỏa đi các hướng qua những người bán lẻ hoặc bán buôn.
Chợ hoa Quảng Bá là nơi tập trung các loại hoa từ các vùng trồng hoa của Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Quảng Bá, hoa Đà Lạt, hoa nhập khẩu. Từ đây, hoa được tỏa đi các hướng qua những người bán lẻ hoặc bán buôn.
Nằm bên triền đê Nghi Tàm, ven hồ Tây, chợ hoa Quảng An (hay còn được gọi là chợ Quảng Bá) là chợ hoa lớn nhất Hà Nội. Khi màn đêm buông xuống, nhà nhà chìm vào giấc ngủ say thì cũng là lúc chợ hoa Quảng Bá bắt đầu sáng đèn, đón hàng đoàn xe tải, xe máy chở hoa từ khắp nơi nối đuôi nhau đổ về.
Khi thành phố lên đèn cũng là chợ hoa đêm Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là khu chợ đầu mối buôn bán các loại hoa tươi lớn nhất trong nội đô, ngày nào nơi đây cũng đông khách.
Khi thành phố lên đèn cũng là chợ hoa đêm Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Là khu chợ đầu mối buôn bán các loại hoa tươi lớn nhất trong nội đô, ngày nào nơi đây cũng đông khách từ chập tối cho đến tận sớm hôm sau.
Không khí mua bán tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang diễn ra rất sôi động, chuẩn bị bước vào vụ hoa phục vụ cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.