Ra mắt sách 'Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình'
Tin tứcCuốn sách mỹ thuật “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt vào sáng 17/5.
Chương trình “Người là niềm tin tất thắng” do Đài Hà Nội thực hiện đúng vào ngày 19/5, là món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Bác Hồ.
Nhắc đến Bác Hồ, chúng ta sẽ luôn nhớ tới những điều chân thành, mộc mạc như đức tính của Người và chính sự giản dị đó lại toát lên một tầm vóc lớn lao, vĩ đại. Chương trình “Người là niềm tin tất thắng” do Đài Hà Nội thực hiện đúng vào ngày 19/5, là món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Bác.
Đó là cuộc hành trình bằng ngôn ngữ nghệ thuật bắt đầu từ Làng Sen, theo bước chân Người “lênh đênh bốn biển” tìm đường cứu nước, đến những ngày “cháo bẹ rau măng” gian khổ nơi núi rừng Việt Bắc, ngày Người trở về gắn bó với Thủ đô Hà Nội…
Chương trình “Người là niềm tin tất thắng” của Đài Hà Nội được xây dựng như một câu chuyện bằng âm nhạc đầy cảm xúc kể về cuộc đời Bác, con người Bác. Những bài hát viết về Bác từ trước đến nay đã chan chứa tình cảm. Đó là các ca khúc: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác; Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó; Ca ngợi Hồ Chủ tịch; Bác Hồ một tình yêu bao la; Lời Bác dặn trước lúc đi xa; Như có Bác trong ngày vui đại thắng...
Bên cạnh câu chuyện âm nhạc, “Người là niềm tin tất thắng” còn gây ấn tượng mạnh bởi những phóng sự với những tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Lan Anh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trường Linh, Phạm Viết Tuân, Đỗ Tố Hoa, cùng CLB Sao Tuổi Thơ, Vũ Đoàn Tre và Dàn nhạc Đài Hà Nội…
Chương trình chính luận nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” sẽ diễn ra lúc 20h tối 19/5 tại trường quay S5 Đài Hà Nội. Qúy vị khán giả cũng có thể theo dõi phát sóng trực tiếp trên kênh phát thanh, truyền hình và các nền tảng trực tuyến của Đài Hà Nội.
Cuốn sách mỹ thuật “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt vào sáng 17/5.
Triển lãm nghệ thuật “Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nét chữ sắc màu” được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội ngày 17/5, trưng bày gần 40 tác phẩm thư họa tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.
Em Đinh Diệp Linh ở Hà Nội giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh và em Trần Ngọc Kiều My ở tỉnh Thái Bình đạt giải Nhất phần thi viết về Bác Hồ.
Với mỗi người dân Việt Nam, tháng 5 về, ai cũng bồi hồi nhớ tới ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc với lòng khâm phục và sự kính yêu vô hạn. Cầu phát thanh trực tiếp "Tháng Năm nhớ Bác" được phát trực tiếp trên sóng FM96Mhz, trực tuyến trên Hanoi On, Hanoionline.vn, fanpage FM96 - Tin tức & Âm nhạc của Đài Hà Nội.
Triển lãm với chủ đề 'Sắc Son' đã diễn ra từ ngày 16/5, tại không gian đình Hà Vĩ, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Gần 600 năm qua, những làn điệu Ca trù vẫn được các thế hệ nghệ nhân ở Lỗ Khê, xã Thư Lâm, gìn giữ và trao truyền. Nhưng để di sản tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay, điều quan trọng là phải có những người trẻ kế tục. Với 34 học viên tham gia lớp truyền dạy trong năm 2026, câu lạc bộ Ca trù thôn Lỗ Khê đang nỗ lực nối dài mạch nguồn di sản quê hương.
Sơn mài là một loại hình nghệ thuật truyền thống đòi hỏi sự công phu, kiên nhẫn và cảm quan thẩm mỹ tinh tế. Đằng sau mỗi bức tranh là nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ tạo hình, phối màu đến mài giũa để làm hiện lên những lớp màu và họa tiết độc đáo. Vậy, điều gì làm nên sức hấp dẫn của nghệ thuật sơn mài?
Cuốn sách viết về hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên Sơn Đoòng, mang tựa đề “Sơn Đoòng – Nơi Trái Đất thở”, vừa được ra mắt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đưa độc giả khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ và những giá trị đặc biệt của hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có một không gian nghệ thuật đưa người xem đến với hai sắc thái hội họa: một bên là những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam, một bên là sự tĩnh tại của thiên nhiên và cuộc sống. Đó là cuộc gặp gỡ của hai họa sĩ Trần Mạnh Hùng và Đinh Quốc Vũ, bắt nguồn từ chính vẻ đẹp của văn hóa Việt và tâm hồn Việt.
Lịch sử sẽ trở nên gần gũi và sống động hơn khi không chỉ lưu giữ trên những trang sách. Với mong muốn bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đang tích cực đổi mới hoạt động giáo dục truyền thống, đưa người trẻ đến với những “địa chỉ đỏ” – nơi lưu giữ ký ức lịch sử của dân tộc.
Thông qua chương trình “Ô Diên – Về miền di sản Tổng Gối”, người xem không chỉ được thưởng thức nghệ thuật truyền thống mà còn hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người địa phương. Đặc biệt, việc truyền dạy Chèo Tàu cho thế hệ trẻ đang góp phần gìn giữ những làn điệu cổ, để di sản tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong đời sống hôm nay.