Phường Đống Đa tri ân người có công dịp kỷ niệm 27/7

Phường Đống Đa tri ân người có công dịp kỷ niệm 27/7

Hà Nội

Sáng 27/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà tri ân 155 gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Người thương binh 85 tuổi và ca mổ khép lại vết thương chiến tranh

Người thương binh 85 tuổi và ca mổ khép lại vết thương chiến tranh

Y tế

Hơn 50 năm mang theo di chứng từ vết thương đạn bắn nát đầu gối, người cựu chiến binh 85 tuổi từng nghĩ mình phải sống chung với đau đớn suốt phần đời còn lại. Thế nhưng, kỳ tích đã đến sau ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giải thoát ông khỏi cơn đau kéo dài nửa thế kỷ.

Thành phố hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh, thương binh

Thành phố hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh, thương binh

Hà Nội

“Hà Nội luôn xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là trách nhiệm và tình cảm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại buổi gặp mặt, tri ân thương binh tiêu biểu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra sáng 21/7.

Nối mạch nguồn tri ân từ hồ Gươm đến Thạch Hãn

Nối mạch nguồn tri ân từ hồ Gươm đến Thạch Hãn

Nghe

Một dòng nước được lấy từ hồ Gươm giữa lòng Thủ đô, sẽ vượt hàng trăm cây số để đến với Thành cổ Quảng Trị và hòa vào sông Thạch Hãn. Không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, hành trình ấy còn mang theo nghĩa tình của Hà Nội, nỗi nhớ của những người lính năm xưa và lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

‘Thép dưới cỏ’ - Khúc tráng ca về người lính tăng thiết giáp

‘Thép dưới cỏ’ - Khúc tráng ca về người lính tăng thiết giáp

Tin tức

Nhà thơ Hữu Thỉnh vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay "Thép dưới cỏ" được lấy cảm hứng từ sự kiện Tà Mây - Làng Vây năm 1968. Tác phẩm là lời tri ân sâu sắc dành tặng những cựu chiến binh đã đi qua một thời thanh xuân “hoa lửa” và các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ.

Xem thêm