Hoa đào về lại vườn
Nhịp sống Hà NộiSau Tết, sắc hồng rực của hoa đào dần tắt. Những gốc đào lại được đưa về vườn để chuẩn bị cho mùa Tết tiếp theo.
Sau Tết, sắc hồng rực của hoa đào dần tắt. Những gốc đào lại được đưa về vườn để chuẩn bị cho mùa Tết tiếp theo.
Vườn đào Nhật Tân đã không còn sắc thắm của hoa. Sau Tết, con đường làng vẫn nhộn nhịp xe qua lại, nhưng đó là sự nhộn nhịp của những chuyến xe đưa đào về vườn.
Nhiều năm trở lại đây, bên cạnh đào, quất, nhiều gia đình Hà Nội có xu hướng chơi mai đón Tết. Bước vào tháng Chạp, các nhà vườn trồng mai quanh Hà Nội bắt đầu dồn sức chăm sóc, tạo dáng để có những chậu mai rực rỡ, sẵn sàng tô điểm cho không gian ngày Tết của các gia đình.
Cơn bão Yagi đã làm ngập úng hàng ngàn cây đào, biểu tượng của mùa xuân Hà Nội, ở làng đào Nhật Tân.
Còn hơn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, trên nhiều tuyến đường Hà Nội các loại hoa, cây cảnh như: đào, mai, lan hồ điệp, bưởi… đã được bày bán với số lượng lớn phục vụ người mua chơi Tết. Hoa Tết ra phố luôn là dấu hiệu nhắc mỗi người Hà Nội hãy sống chậm lại một chút để tận hưởng một cái Tết đang đến rất gần.