Diễn viên lồng tiếng mèo máy Doraemon qua đời ở tuổi 90

Ngày 11/10, Công ty quản lý của diễn viên Nobuyo Oyama - người lồng tiếng cho series phim hoạt hình Nhật Bản Doraemon được nhiều thế hệ trẻ em yêu thích, đã qua đời ở tuổi 90.

Theo Công ty quản lý Actors 7, bà Oyama qua đời vào ngày 29/9 do tuổi già. Công ty này đã xin lỗi vì sự chậm trễ trong tuyên bố của mình, đồng thời nói thêm: "Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tình cảm mà các bạn đã dành cho bà trong suốt cuộc đời". Một đám tang riêng tư đã được tổ chức cho bà Oyama chỉ có sự tham dự của người thân.

Diễn viên Nobuyo Oyama, người lồng tiếng cho series phim hoạt hình Nhật Bản Doraemon.

Bà Oyama được biết đến nhiều nhất với vai trò lồng tiếng cho nhân vật cùng tên trong series phim hoạt hình “Doraemon”, phát sóng từ năm 1979 đến năm 2005, phổ biến trên toàn cầu, đặc biệt là ở các thị trường khu vực như Hồng Kông và Việt Nam.

Thương hiệu Doraemon bao gồm hàng chục bộ phim hoạt hình, trò chơi điện tử, album nhạc và loạt truyện tranh.

Doraemon là loạt phim hoạt hình được chuyển thể dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Fujiko F. Fujio. Nội dung xoay quanh cuộc phiêu lưu của chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ 22 tới thời điểm hiện tại để giúp đỡ một cậu bé tên là Nobita - "người hậu đậu trong mọi việc". Chú mèo máy thân thiện với bộ đồ màu xanh dương và trắng này thường giúp Nobita giải quyết các vấn đề rắc rối bằng cách lấy ra những món đồ từ tương lai thông qua chiếc túi thần kỳ ở bụng của mình.

Thương hiệu Doraemon bao gồm hàng chục bộ phim hoạt hình, trò chơi điện tử, album nhạc và loạt truyện tranh.

Theo đài truyền hình công cộng Nhật Bản NHK, bà Oyama sinh ra tại Tokyo. Trước khi lồng tiếng cho Doraemon, bà cũng đã tham gia một vai trong chương trình múa rối "Boo Foo Woo" của NHK, phát sóng từ năm 1960 đến năm 1967. Nhưng chính series phim hoạt hình Doraemon đã đưa bà nổi danh tiếng toàn cầu.

Tin tức bà Oyama qua đời đã làm dấy lên làn sóng tưởng nhớ trên mạng xã hội, khi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ lời chia buồn và tưởng nhớ bà như một giọng nói mang tính biểu tượng tuổi thơ của họ.

Ông Kazuhiko Inoue, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Kakashi được người hâm mộ yêu thích trong bộ truyện tranh ăn khách toàn cầu “Naruto” và có một số vai trong các bộ truyện nổi tiếng khác bao gồm “JoJo's Bizarre Adventure” và “Demon Slayer” chia sẻ: “ Nobuyo Ōyama là người đã ủng hộ tôi ngay từ khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả những nỗ lực của trong suốt những năm qua. Tôi thực sự trân trọng điều đó”.

“Khi tôi nghĩ đến Doraemon, giọng nói của Nobuyo Oyama lại vang lên trong tâm trí tôi”, một người dùng viết trên nền tảng xã hội X. Một người khác viết: “Doraemon, tôi đã yêu cậu từ khi tôi còn nhỏ, cảm ơn Nobuyo Oyama”.

Những người khác bày tỏ sự đau buồn vì bà Oyama đã qua đời ngay sau cái chết của diễn viên Noriko Ohara, người lồng tiếng cho nhân vật Nobita, cũng trong series Doraemon - vừa qua đời hồi tháng 7 vừa qua.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau 8 năm chờ đợi, Jennie - thành viên nhóm nhạc đình đám Blackpink đã phát hành sản phẩm âm nhạc solo mới, mang tên "Mantra". Đây là màn khởi đầu cho album sắp được trình làng của nữ idol.

Ngày 11/10, Công ty quản lý của diễn viên Nobuyo Oyama - người lồng tiếng cho series phim hoạt hình Nhật Bản Doraemon được nhiều thế hệ trẻ em yêu thích, đã qua đời ở tuổi 90.

Hơn 1.800 kỉ vật điện ảnh và truyền hình sẽ được nhà đấu giá Propstore có trụ sở tại London, Anh, bán đấu giá vào giữa tháng 11 tới. Ước tính các món đồ này có thể thu về hơn 13 triệu USD.

Bằng âm nhạc của mình, ca sĩ - nhạc sĩ Phạm Minh Thành góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự tử tế, để cái tốt nảy mầm nhiều hơn. Vào tối qua, 10/10, chàng nghệ sĩ trẻ đã cho ra mắt MV “Gieo mãi những nụ cười”.

Tối 10/10, tại Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Bản hùng ca phố".

"Hà Nội - Bản hùng ca phố" sẽ đưa khán giả gặp gỡ những nhân chứng lịch sử vào thời khắc quan trọng của Thủ đô cách đây 70 năm. Đây là một chương trình nghệ thuật gợi nhớ đến những ngày tháng lịch sử hào hùng của thủ đô và sự tiếp nối của thế hệ ngày nay trong công cuộc gìn giữ hòa bình, sáng tạo và phát huy văn hoá của Hà Nội phố.