Nghệ nhân Hà Nội thổi hồn vào đá
Người Hà NộiCó những chất liệu tưởng như vô tri, nhưng khi được chạm đến bằng lao động, bằng đam mê và bằng cả đời gắn bó, chúng bỗng có hồn.
Có những chất liệu tưởng như vô tri, nhưng khi được chạm đến bằng lao động, bằng đam mê và bằng cả đời gắn bó, chúng bỗng có hồn.
Có những chất liệu tưởng như vô tri, nhưng khi được chạm đến bằng lao động, bằng đam mê và bằng cả đời gắn bó, chúng bỗng có hồn. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện phía sau những khối đá thô ráp - hành trình sáng tạo và giữ nghề đầy tâm huyết của nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng.
Núi Trầm, chùa Trầm… không chỉ là danh thắng nổi tiếng, ở đây còn có một làng nghề điêu khắc đá đã tồn tại cả trăm năm - làng Long Châu Miếu. Đây là nơi những người thợ đã dành tâm huyết và tình yêu cho đá, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất xứ Đoài.
Sinh năm 1984 nhưng đã có thâm niên gần 30 năm trong nghề điêu khắc mỹ nghệ, nghệ nhân Cao Văn Chiến không chỉ tham gia điêu khắc các tác phẩm khối đá khổng lồ, mà còn là tác giả của nhiều sản phẩm đá mỹ nghệ mini tinh xảo.
Nói tới các làng nghề thủ công của Hà Nội, không thể không nhắc đến nghề điêu khắc đá mỹ nghệ. Trong số những người vẫn miệt mài giữ hồn cho nghề, nghệ nhân Cao Văn Chiến là gương mặt tiêu biểu.
Sinh ra và lớn lên trong làng Trầm, huyện Chương Mỹ, nơi có nghề làm đá mỹ nghệ nổi tiếng, ông Nguyễn Văn Trường có sẵn “máu” nghề trong người. Không đi vào sản phẩm thông thường của làng nghề là làm bia mộ, ông Trường phát huy thế mạnh của một người được đào tạo chuyên ngành mỹ thuật, tập trung sáng tạo tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao.
Không ít người trẻ đã kết hợp tài tình những chất liệu dân gian với đam mê của mình để cho ra đời nhiều sản phẩm tôn vinh nét đẹp truyền thống. Đó không chỉ là lời khẳng định cá tính riêng, mà còn cho thấy giới trẻ ngày nay luôn biết cách lan tỏa, phát triển văn hóa theo cách vô cùng đặc biệt.